Quảng Nam: Phát hiện sinh vật lạ giống đỉa trong hộp bánh đậu xanh

17/02/16, 08:08 Chưa phân loại

Gia đình bà Phương mang bánh đậu xanh ra ăn thì phát hiện một sinh vật lạ ngo ngoe trong chiếc bánh. Cả gia đình hoảng hốt đem vứt hộp bánh và báo cáo cơ quan chức năng TP Tam Kỳ.

20160216172643-banhdauxanh
Đoàn kiểm tra liên ngành TP Tam Kỳ đang kiểm tra sinh vật lạ được cho là phát hiện trong hộp bánh đậu xanh. (Ảnh: Internet)

Chiều 16/2, đoàn công tác liên ngành của TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra và thu giữ mẫu hộp bánh đậu xanh hiệu Tiên Dung (vỏ hộp ghi sản xuất tại công ty TNHH Tiên Dung, số 22/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) để điều tra làm rõ sinh vật lạ trong chiếc bánh đậu xanh được cho là con đỉa để điều tra làm rõ.

Theo bà Phương, hộp bánh đậu xanh được mua tại một tiệm tạp hóa ở phường An Phú trước tết.

Tối 15/2, gia đình bà Phương mang bánh đậu xanh ra ăn thì phát hiện một sinh vật lạ ngo ngoe trong chiếc bánh. Cả gia đình hoảng hốt mang con vật lạ này đi ngâm muối chết và đem vứt hộp bánh rồi báo cáo cơ quan chức năng TP Tam Kỳ.

Sinh vật lạ nghi là đỉa được cơ quan chức năng thu giữ để xét nghiệm, làm rõ. (Ảnh: Internet)

Ông Ngô Đà, trưởng phòng Y tế TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, đoàn liên ngành đã kiểm tra và ghi nhận hai vỏ hộp bánh đậu xanh của hãng sản xuất Tiên Dung và “xác một con trùng”, số bánh còn lại, bà Phương đã vứt đi.

“Ngay sau khi tiến hành kiểm tra vào sáng nay (16/2), chúng tôi đã liên lạc theo số điện thoại ghi trên hộp bánh, nhưng không liên lạc được. Để điều tra làm rõ, chúng tôi đã lập biên bản thu giữ hai vỏ hộp bánh và làm việc với gia đình bà Phương để truy tìm nguồn gốc.

Hiện xác sinh vật lạ, nghi là đỉa, đoàn đã thu giữ và giao cho cơ quan chuyên môn kiểm tra, xét nghiệm để làm rõ…” – ông Đà cho biết.

Theo vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?