Bình chữa cháy nổ tung trong xe ôtô  

21/01/16, 08:27 Việt Nam

Bình chữa cháy ở ghế phụ ôtô 7 chỗ đậu trong sảnh tòa nhà ở TP HCM vỡ tung từ cổ trở lên, mảnh vỡ văng tung tóe.

Bình chữa cháy phát nổ trong ôtô 7 chỗ. (Ảnh: Huy Đức)

Chiều 20/1, lực lượng bảo vệ tòa nhà FPT Tân Thuận (quận 7, TP HCM) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ôtô để trong sân công ty. Kiểm tra, họ phát hiện bình chữa cháy mini để gần thắng tay trong ôtô vỡ tung từ cổ trở lên, mảnh văng tung tóe.

Khi mới nổ thân bình nóng, dung dịch bên trong vẫn đầy. Chủ ôtô cho biết, bình chữa cháy hiệu Otman loại 500 ml của Singapore. Từ lúc mua xe năm 2012 đến nay chị chưa dùng lần nào và đã hết hạn gần một năm.

Theo một lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP HCM, bình chữa cháy có nhiều nguyên nhân để phát nổ, nhất là những bình đã hết hạn hoặc kém chất lượng, không được bảo quản tốt. Ông khuyên người dân nên trang bị bình chữa cháy được kiểm định của cơ quan chức năng và mua tại những cửa hàng uy tín.

Phần trên văng ra ngoài nhưng dung dịch trong bình chữa cháy vẫn còn nguyên. (Ảnh: Huy Đức)

Trước đó đã xảy ra hàng loạt vụ bình chữa cháy tự phát nổ trong ôtô. Gần đây nhất là đêm 17/1, anh Nguyễn Hoàng Hải, ở quận Ba Đình (Hà Nội) đang lái xe BMW thì bình cứu hỏa mini trong cốp bị nổ, bọt trắng bắn tung tóe nhưng may là không gây hư hại các bộ phận.

Trước đó, chiều 16/1, bình chữa cháy trong ôtô 4 chỗ của anh Ngô Hiếu Thuận (xã Song Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang) đậu trong sân nhà cũng phát nổ làm hỏng cửa xe, thùng loa…

Thông tư 57 (2015) quy định về trang bị bình chữa cháy cho xe từ 4-9 chỗ có hiệu lực từ 6/1, nếu không có sẽ bị phạt 300–500 nghìn đồng. Nhưng đến nay, cảnh sát chỉ được hướng dẫn, nhắc nhở người dân chứ chưa xử phạt.

Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?