Singapore: Ôsin bị bỏ đói 15 tháng, sút 20 kg

15/12/15, 07:28 Thế giới

Hôm 14/12, một cặp vợ chồng người Singapore phải hầu tòa vì bỏ đói ôsin người nước ngoài trong hơn 1 năm khiến bà sút cân nghiêm trọng.

Cặp vợ chồng ông Lim Choon Hong và bà Chong Sui Foon.

Cụ thể, theo Straits Times, ôsin người Philippines tên là Thelma Oyasan Gawidan, 40 tuổi bị bỏ đói trong suốt khoảng thời gian làm việc cho gia đình ông Lim Choon Hong và bà Chong Sui Foon, đều 47 tuổi.

Ông Lim bị cáo buộc bỏ đói và đối xử tàn tệ với người giúp việc trong khi đó, bà Chong bị cáo buộc tiếp tay cho chồng.

Theo cáo trạng, người giúp việc Thelma Oyasan Gawidan đã bỏ trốn khỏi nhà ông chủ họ Lim vào ngày 18/4/2014 và tìm kiếm sự giúp đỡ của Tổ chức Nhân đạo dành cho lao động nước ngoài và người di cư (Home).

Thời điểm đó, bà Gawidan chỉ nặng 29 kg, theo bệnh viện Tan Tock Seng so với 49 kg hồi tháng 1/2013 khi bắt đầu làm việc cho gia đình ông Lim. Do sụt tới 20 kg, sức khỏe của bà Gawidan cũng bị giảm sút nghiêm trọng.

Giúp việc người Philippines Thelma Oyasan Gawidan.

Home sau đó đã thay mặt bà Gawidan đệ đơn kiện lên Bộ Nhân lực Singapore (MOM).

Trả lời cán bộ điều tra của MOM ngày 21/4, bà Gawidan đã bật khóc khi kể lại việc bà bị chủ cấm ăn, cấm ngủ cũng như bị đối xử tàn tệ.

Người giúp việc cho hay, bà chỉ được ăn 2 bữa/ngày, trong đó, mỗi bữa ăn chỉ bao gồm một gói mỳ ăn liền chay và 1 lát bánh mỳ. Chủ nhà bắt bà ngủ trong một nhà kho, và chỉ được phép ngủ vào những giờ lẻ trong ngày như lúc 11 giờ trưa. Bà cũng chỉ được phép tắm một hoặc hai lần/tuần tại một nhà vệ sinh công cộng. Bà chủ Chong sẽ giám sát bà tắm vì không cho phép người giúp việc tắm quá lâu.

Thelma cho hay, bà không được cho phép đánh răng. Bởi điều kiện sống khắc nghiệt, giúp việc người Philippines cho hay, bà đã bị mất kinh trong khoảng 1 năm. Nếu bị kết tội, cặp vợ chồng Lim – Chong có thể phải đối mặt với mức án 12 tháng tù giam và 10.000 USD (tương đương 227 triệu đồng) tiền phạt.

Theo danviet.vn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc