Hà Nội: Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc, 19 người thương vong

08/12/15, 07:23 Việt Nam

Tối 7/12 , chiếc xe khách giường nằm chạy tốc độ cao trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ bất ngờ mất lái, tông vào sau xe tải, dẫn tới vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người tử vong, 17 người bị thương.

Sau cú lao mạnh, hai xe bị hư hỏng nặng, lật nghiêng xuống vệ đường. (Ảnh: Sơn Dương)

Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khoảng 20 giờ 30 ngày 7/12 trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn đi qua huyện Thường Tín (Hà Nội) khiến 19 người thương vong.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 37B-015.44 đang chở khách từ Hà Nội về Hà Tĩnh chạy với tốc độ cao, khi đi đến km số 201+600 trên quốc lộ 1B, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã bất ngờ mất lái tông thẳng vào phía sau một chiếc xe tải mang BKS 90T-38xx lưu thông cùng chiều. Cú tông quá mạnh khiến cả 2 xe cùng ủi bay hàng chục mét rào chắn và lật xuống ruộng thuộc địa phận xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 2 phụ xe khách giường nằm là Nguyễn Ngọc Quyền và Tuấn Anh tử vong tại chỗ; ít nhất 17 người khác trên xe khách bị thương nặng, trong đó có cả tài xế, đã được đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe khách giường nằm hư hỏng nặng sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 19 người thương vong. (Ảnh: Internet)

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân và lực lượng chức năng đã đến thực hiện công tác cứu, cấp cứu những người gặp nạn. Xe cứu thương, xe của lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại các bệnh viện Thường Tín, Hà Nội và Hà Nam.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành phong tỏa hiện trường vụ tai nạn để phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn. Đến khoảng gần 1 giờ sáng ngày 8/12, các phương tiện đi trên quốc lộ 1B cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đến KM193 hướng Hà Nội – Ninh Bình phải đi ra quốc lộ 1A cũ; chiều về Hà Nội, các phương tiện cũng được hạn chế tốc độ di chuyển.

Một chiếc cẩu được huy động để di chuyển 2 xe rời khỏi hiện trường ngay trong đêm. (Ảnh: Sơn Dương)

Đến khoảng 1 giờ 15 sáng 8/12, sau khi đưa thi thể 2 nạn nhân mắc kẹt trên xe khách ra ngoài, lực lượng cứu hộ đã tiến hành cẩu xe khách giường nằm bị lật lên trên mặt đường.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo nld.com

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!