Nga, Hàn Quốc nhân bản voi ma mút tuyệt chủng

14/03/12, 08:55 Tri thức


Voi ma mút đã tuyệt chủng khoảng 10.000 năm trước.

Vasily Vasiliev, phó hiệu trưởng Đại học liên bang North-Eastern của Cộng hoà Sakha thuộc Nga và nhà khoa học Hwang Woo Suk, người tiên phong trong lĩnh vực nhân bản của Hàn Quốc và giám đốc Quỹ nghiên cứu công nghệ sinh học Sooam, đã kí kết thoả thuận tại Seoul hôm nay.

Ông Hwang từng là người hùng quốc gia của Hàn Quốc cho tới khi một số nghiên cứu của ông trong việc tạo ra tế bào gốc bị phát hiện hồi năm 2006 là giả. Tuy nhiên, thành công của ông trong việc tạo ra Snuppy, chú chó được nhân bản đầu tiên trên thế giới, hồi năm 2005, đã được giới chuyên gia công nhận.

Các nhà khoa học tế bào gốc của Sooam giờ đây đang mong muốn nhân bản vô tính loài voi hiện đã bị tuyệt chủng, sau khi sự ấm lên của khí hậu toàn cầu làm tan các tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu ở Siberia và để lộ hoá thạch của voi ma mút.

Các chuyên gia Nga và Hàn Quốc trong lễ ký kết tại Seoul hôm nay.

Sooam cho biết quỹ này sẽ khởi động việc nghiên cứu trong năm nay nếu Đại học North-Eastern có thể chuyển các hoá thạch tới Hàn Quốc. Viện gen Bắc Kinh cũng tham gia vào dự án.

Quỹ Sooam cũng nói sẽ chuyển giao công nghệ nhân bản cho Đại học North-Eastern, vốn đang phối hợp nghiên cứu với các nhà khoa học Nhật Bản nhằm làm sống lại loài voi ma mút.

“Công đoạn đầu tiên và khó khăn nhất là phục hồi các tế bào voi ma mút”, Hwang In-Sung, một nhà khoa học khác của Sooam, nói.

Các chuyên gia Hàn Quốc trước đó đã nhân bản thành công các động vật như bò, mèo, chó, lợn và chó sói.

Hồi tháng 10 năm ngoái, tiến sĩ Hwang Woo Suk đã nhân bản thành công 8 con chó sói Bắc Mỹ trong một dự án được chính quyền địa phương tài trợ.

An Bình
Theo AFP

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?