Những đồ chơi biến tướng “đầu độc” trẻ em mùa trung thu

24/09/15, 15:10 Việt Nam

Thay vì được tham gia những trò chơi dân gian, trẻ em ngày nay thường được đón trung thu với rất nhiều những đồ chơi phong phú, đẹp mắt. Nhưng đáng lo ngại là có một số đồ chơi đang thực sự “đầu độc” tâm trí của các em. Một loạt những sản phẩm “đồ chơi thông minh” biết hát, biết kể chuyện với những nội dung thô tục, nhảm nhí đang được bày bán tràn lan trên thị trường.

Các sản phẩm “đồ chơi thông minh” được bán tràn lan và khá “hút” khách dịp Trung thu. (Ảnh: Internet)

Ngày nay, vì để thu được lợi ích trước mắt về tiền bạc mà người ta quả là không việc gì không làm; trong đó có cả việc làm hại tới tâm hồn còn trong sáng của trẻ em. Hiện tại, những sản phẩm đồ chơi có nội dung không tích cực và lành mạnh này vẫn được bày bán tràn lan, và điều đáng nói là lại bán được rất chạy. Các bậc phụ huynh nghĩ gì khi mua cho các con trẻ loại “đồ chơi” này?

Đèn trung thu phát nhạc phản cảm 

Đèn lồng với hình con cá khá bắt mắt nhưng nội dung nhạc phát ra thì rất phản cảm. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Chiếc đèn lồng trông khá bắt mắt với hình cá chép cùng nhiều màu sắc sặc sỡ, khi bấm công tác trên cán đèn sẽ nghe thấy giọng hát thiếu nhi trong trẻo với giai điệu quen thuộc của bài hát “Rước đèn tháng tám” .

Thế nhưng lời hát khi nghe kỹ lại thì lại khiến người nghe có cảm giác khó chịu. Cụ thể, lời bài hát nguyên bản là “Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm”… Trong khi đó, lời hát từ chiếc lồng đèn phát ra bị cố ý sửa vô cùng phản cảm.

Đồ chơi thông minh kể chuyện rượu chè, nhậu nhẹt

Đồ chơi thông minh giống máy tính bảng. (Ảnh: Tri Thức Trẻ)

Mới đây, trên thị trường Việt Nam xuất hiện những chiếc “máy tính thông minh” kể chuyện hết sức nhảm nhí, nguy hại được bày bán công khai trên phố Hàng Mã với mức giá khá rẻ, dao động từ 65.000 đến 90.000 đồng/chiếc.

Cụ thể trong mục kể chuyện có 2 câu chuyện thì cả hai đều xoay quanh việc uống rượu, nói về tư thế ngồi uống rượu và giải thích vì sao lại có tục chạm cốc khi uống rượu.

Điển hình là câu chuyện thứ nhất mang tên “uống rượu và tiền uống rượu”. Chuyện kể về ông Hậu đi uống rượu, chủ quán quát giá ngồi uống 3 đồng, đứng uống 2 đồng. Nhanh trí, ông Hậu đứng một chân còn một chân nhấc lên. Khi uống xong, ông này chỉ trả cho chủ quán một đồng. Chủ quán hỏi lại: “Ông không thấy tôi đã nói ngồi uống ba đồng, đứng uống hai đồng hay sao”. Ông Hậu liền đáp: “Thế ông không thấy tôi đứng uống bằng một chân hay sao”.

Chú mèo Doraemon kể chuyện tự tử 

Chú mèo máybiết kể chuyện. (Ảnh: VTV)

Máy kể thông minh hình Doraemon với vẻ ngoài bắt mắt, dễ thương nhưng lại có nội dung thô tục, phản cảm.

Hình ảnh chú mèo máy Doremon thông minh qua những cuốn truyện tranh lý thú và bổ ích từ lâu đã trở nên rất quen thuộc với trẻ nhỏ Việt Nam. Tuy nhiên, khi chú mèo máy này xuất hiện trên phố Lương Văn Can (Hà Nội) với hình dạng của một món đồ chơi thông minh, có thể đọc và kể chuyện thì lại mang những nội dung khiến nhiều bậc phụ huynh sốc.

Theo tin tức từ VTV, một câu chuyện chưa đến 100 chữ, không hề có ý nghĩa giáo dục cho trẻ em nhưng rất nhiều lần nhắc đến các từ “chết”, “tự tử”: “Chúng ta thà chết vì con người, vì ….”.

Hiện những máy kể chuyện này được bày bán tràn lan trên phố các tuyến phố bán đồ chơi cho trẻ nhỏ dịp Trung thu như Lê Văn Can, Hãng Mã với giá khoảng 70.000 đồng.

Theo Depplus.vn

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng