Một phụ nữ Trung Quốc ăn trộm kim cương bằng cách nuốt vào bụng

14/09/15, 15:48 Thế giới

Một phụ nữ Trung Quốc ăn cắp và nuốt vào bụng một viên kim cương 6 kara trị giá 300.000 USD (khoảng 6 tỷ đồng) đã bị bắt ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

k
Bà Jiang Xulian bị bắt giữ tại sân bay vì ăn cắp viên kim cương 6 carat và nuốt vào bụng. (Ảnh từ Internet)

Jiang Sulian, 39 tuổi, được cho là đã đánh cắp viên kim cương 6 kara vào sáng 10/9 vừa qua tại hội chợ đồ trang sức tổ chức ở tỉnh Nonthaburi, sau đó cô đã nuốt viên kim cương hòng để đưa nó ra khỏi Thái Lan. Cô và một người đàn ông Trung Quốc đi cùng cũng bị cáo buộc đã lén đánh tráo viên kim cương ăn cắp bằng đá quý giả.

Cả hai bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào tối 10/9 tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok.

Lúc đầu, họ chối cãi rằng mình chỉ là khách du lịch đang tận hưởng kỳ nghỉ. Tuy nhiên, Jiang Xulian sau đó phải thú nhận hành vi trộm cắp sau khi kết quả nội soi cho thấy viên kim cương nằm trong ruột già của cô.

Hình ảnh 2 kẻ tình nghi thông qua camera của hội chợ.

Để lấy viên kim cương ra, ban đầu nhà chức trách cho cô uống các loại thuốc với hy vọng nó ra bằng đường tự nhiên. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại sau hai ngày chờ đợi, buộc người ta phải đưa Jiang Sulian tới bệnh viện. Một ca phẫu thuật nội soi trong 12 phút đã được tiến hành và viên kim cương đã trở về với chính chủ của nó.

Riêng Jiang Sulian hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, chờ hồi phục sẽ được đưa đến trại giam và hầu tòa tại Nonthaburi. Nếu bị kết án, người phụ nữ Trung Quốc cùng đồng phạm có thể sẽ phải ngồi tù 3 năm.

Theo nguoiduatin.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?