Iran có thể thúc đẩy chương trình hạt nhân

19/02/12, 19:00 Thế giới

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân gần thành phố Qom.

Có vẻ như Iran đã sẵn sàng để lắp đặt hàng nghìn máy ly tâm thế hệ mới tại một nhà máy được gia cố dưới lòng đất, nhà ngoại giao cho biết.

Họ có thể đẩy nhanh việc sản xuất urani làm giàu – cần thiết cho cả việc sản xuất điện và vũ khí hạt nhân.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) không bình luận về thông tin trên.

Các thanh sát viên của IAEA dự kiến sẽ tới Tehran trong tuần này để tiến hành một vòng đàm phán khác về các hoạt động hạt nhân của Iran, sau khi họ bị từ chối cho tiếp cận với các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học trong một chuyến thăm hồi tháng trước.

Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hoà bình, nhưng các quốc gia phương Tây đã bày tỏ lo ngại rằng nước này đang bí mật phát triển bom nguyên tử.

Một cảnh báo khác nói rằng Iran có thể đẩy mạnh chương trình hạt nhân gây tranh cãi, bất chấp các biện pháp trừng phạt quốc tế ngày càng gia tăng.

Theo tiết lộ của các nhà ngoại giao giấu tên, cơ sở Qom giờ đây đã được lắp đặt hệ thống mạch điện, ống dẫn và thiết bị trợ giúp cần thiết cho các máy ly tâm mới, mặc dù họ nói thêm rằng các máy ly tâm cho tới nay chưa được lắp đặt và chưa chắc chắn về việc khi nào và liệu chúng có được lắp đặt hay không.

3 ngày trước, Iran nói rằng nước này đã bổ sung thêm 3.000 máy ly tâm vào chương trình hạt nhân, đồng thời cho nạp 20 thanh nhiên liệu đầu tiên được chế tạo trong nước vào lõi lò phản ứng ở thủ đô Tehran.

Trong khi đó, báo chí đang rộ lên tin đồn rằng Israel đang lên kế hoạch một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Hôm thứ 7, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Israel, Trung tướng Benny Gantz, nói trên một kênh truyền hình quốc gia rằng nước này sẽ tự quyết định về việc tấn công Iran.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon đã tới Israel để hội đàm với các quan chức về một loạt các vấn đề, trong đó có Iran.

An Bình
Theo BBC

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?