Trượt chân té làm hỏng bức tranh cổ trị giá $1,5 triệu đô

26/08/15, 20:44 Chưa phân loại

Sự việc tưởng chừng chỉ xảy ra trong các phim hài như Mr.Bean, tuy nhiên mới đây một khách tham quan nhỏ tuổi người Đài Loan, trong lúc tham quan trưng bày nghệ thuật, đứng gần hiện vật đã sơ ý trượt chân ngã vào bức tranh 350 năm tuổi trị giá lên đến $1,5 triệu đô, làm thủng một lỗ lớn mà theo các nhà chuyên môn là… không thể cứu vãn được.

Bức họa vào thế kỷ 17 có chủ đề về hoa có tên Flowers họa bởi danh họa Paolo Porpora người Ý, là bức họa duy nhất có chữ ký của tác giả đề lên được mang ra trưng bày trong một sự kiện nghệ thuật quan trọng do hiệp hội nghệ thuật TST thuộc công ty Discovery do Đài Loan tổ chức.

Bức họa là một phần trong bộ sưu tập có tên “Face of Leonardo: Images of a Genius” – 55 bức danh họa trên toàn thế giới quy tụ về Đài Bắc.

Theo video từ camera an ninh ghi lại, chú bé mặc áo thun xanh, trên tay cầm ly cà phê trong lúc đi ngang qua hiện vật đã sơ ý vấp ngã, chống cả hai tay vào bức danh họa và gây ra một lỗ thủng lớn trên hiện vật.

May mắn cho gia đình cậu bé không phải chịu bồi thường vì bức họa đã được bảo hiểm, tuy nhiên ý kiến chuyên môn e ngại rằng nó không thể được sửa chữa trở lại một cách nguyên vẹn như trước đó.

Bruce Phan – theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng