Ninh Bình: Phát hiện xe khách chở nội tạng thối và động vật hoang dã

22/08/15, 20:58 Việt Nam

Chi cục Quản lý thị trường Ninh Bình vừa phát hiện và bắt quả tang hơn nửa tấn nội tạng bẩn đang trên vận chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 22/8.

chan-hon-nua-tan-long-heo-thoi-tren-duong-ra-ha-noi-tieu-thu
Ảnh: internet

Ngày 22/8, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang xe khách Vân Khôi mang biển kiểm soát 43S-6292 chạy tuyến Đà Nẵng – Hà Nội đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) chở 5,25 tạ nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối. Kèm theo số thực phẩm bẩn này, công an còn phát hiện một đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm trái phép trên chiếc xe này.

Qua khai thác ban đầu, lái xe Phạm Công Tập, sinh năm 1966, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cho biết số nội tạng động vật trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có nguồn gốc, xuất xứ được một chủ hàng thuê vận chuyển từ bến xe Đà Nẵng đến bến xe Giáp Bát (thành phố Hà Nội).

Qua kiểm tra trên xe, lực lượng này còn tiếp tục phát hiện hành khách Nguyễn Đức Vũ (29 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) đang vận chuyển 12 cá thể động vật hoang dã gồm: 7 cá thể tê tê, 5 cá thể rùa gai đựng trong các túi du lịch. Ban đầu, Vũ khai nhận, số hàng trên đang vận chuyển ra Hà Nam để tiêu thụ. Còn lái xe Phạm Công Tập cho biết chỉ nhận hàng gửi ra bến xe Giáp Bát rồi có người tới nhận, không biết bên trong là gì. Hiện vụ việc nói trên đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Vietq

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?