[Photo] Những thiên đường trần gian chưa từng có người đặt chân tới

16/08/15, 15:15 Bí ẩn

Mặc dù khoa học kỹ thuật đã rất phát triển và con người có thể kiểm tra từng góc trên Trái Đất nhưng vẫn còn có nhiều nơi mà con người chưa thể đặt chân tới.

Núi Matawi Tepuy, Venezuela cao 2.680m và dài 3km. Theo tiếng địa phương, ‘Tepuy’ nghĩa là nhà của Chúa. (nguồn: Sputniknews)

Thác nước Honokohau ở Maui cao 335, là thác nước cao nhất ở Maui. Khách tham quan chỉ có thể tới đây bằng trực thăng. (Nguồn: Sputniknews)

Rừng Amazon vẫn chưa đựng những bí mật mà con người chưa với tới được. (Nguồn: Sputniknews)

Gangkhar Puensu ngọn núi cao nhất Bhutan và là ngọn núi chưa được chinh phục cao nhất thế giới. (Nguồn: Sputniknews)

Cao nguyên đá ở Rừng quốc gia Tsingy de Bemaraha, Madagascar với nhiều khe núi và hang đá được hình thành từ các đây hàng triệu năm. ‘Tsingy’ theo tiếng địa phương là nơi không ai có thể đặt chân tới. (Nguồn: Sputniknews)

Quần đảo Kerguelen ở Ấn Độ Dương là quần đảo tách biệt nhất thế giới, nơi dân cư gần nhất cũng cách nơi đây 3.300km. (nguồn: Sputniknews)

Quần đảo Rock bao gồm 250 tói 445 đảo san hô có diện tích 47km2. Nơi đây được công nhân là di sản thế giới UNESCO từ năm 2012. Người Micronesian từng ở đây vào giữa những năm thứ 2 trước công nguyên. (Nguồn: Sputniknews)

Núi lửa Dallol ở Ethiopia được xem là 1 trong những nơi cách biệt nhất Trái Đất. Nơi đây không có con người sinh sống. (nguồn: Sputniknews)

Đảo Palmyra Atoll, miền Nam đảo Hawaii, Thái Bình Dương. Nơi đây cách lục địa gần nhất 5.400km và không có người sinh sống. (Nguồn: Sputniknews)

Theo VietnamPlus

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc