Bé trai mang chiếc xích khóa ở cổ lang thang ngoài đường

15/08/15, 15:55 Chưa phân loại

Theo Vietnamnet đưa tin, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 14/8, một em bé độ 10 tuổi được phát hiện đang đi lang thang trên đường, khuôn mặt vẻ mệt mỏi và hoảng sợ. Đặc biệt, trên cổ của cháu bé bị một dây xích kèm ổ khóa lớn quấn chặt lại, sợi xích dài kéo xuống tới chân cháu bé.

Bé trai lang thang ngoài đường với chiếc xích khóa ở cổ được người dân đưa về trụ sở công an để tìm lại người nhà.

Nhận được tin báo, công an xã Nghi Phương đã đưa cháu bé về trụ sở rồi dùng kìm cộng lực cắt xích, phá khóa.

Tại đây, cháu bé liên tục khóc và hoảng sợ. Đêm 14/8, các công an viên đã thay nhau túc trực, mua sữa và đồ ăn cho cháu bé. Sau khi bình tĩnh, cháu bé cho biết tên là S., nhà ở xã Nghi Văn (Nghi Lộc). Trên cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím nghi bị đánh đập.

Sỹ kể sáng 13/8 em bị bố trói vào cây bạch đàn trong vườn. Đến trưa 14/8, em giằng tuột sợi xích ở gốc cây rồi bỏ chạy ra đường đi lang thang.

Cùng đưa tin, báo Dân Trí dẫn cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Phạm Văn Hải, Trường Công an xã Nghi Phương (Nghi Lộc, Nghệ An) ngày 15/8 cho biết, hiện tại, công an xã đang làm thủ tục bàn giao cháu Phan V.S. cho gia đình.

“Lúc đầu cháu tỏ ra rất hoảng loạn, chỉ nhớ mình tên S.,12 tuổi, nhà ở gần biên giới giáp Lào. Tuy nhiên, chúng tôi phán đoán có thể cháu hoảng loạn, không nhớ quê của mình. Sau khi được động viên và trấn an tâm lý, cháu bé cho biết nhà ở xã Nghi Văn (cách Nghi Phương khoảng hơn 5km), do nghịch phá nên bị bố đánh và trói vào cây bạch đàn trong vườn nhà từ ngày 13/8. Đến trưa 14/8, sợ bị bố đánh đập tiếp, cháu S. đã giằng đứt sợi dây xích rồi bỏ chạy”.

Công an xã Nghi Phương đã đề nghị UBND và Công an xã Nghi Văn phối hợp thẩm tra thông tin. Sau khi liên lạc qua điện thoại, anh Phan V.Đ. – bố cháu S đã đến để làm thủ tục đưa cháu về”, ông Phạm Văn Hải cho biết.

Theo Tinmoi

 

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?