Apple làm cho iPad hấp dẫn hơn với khách hàng doanh nghiệp

13/08/15, 20:15 Tin Tổng Hợp
Theo nhật báo Phố Wall, Apple đang tìm cách làm cho chiếc máy tính bảng iPad của hãng trở nên hấp dẫn hơn với đối tượng khách hàng doanh nghiệp bằng việc hợp tác với các nhà phát triển ứng dụng để tạo r​a các ứng dụng doanh nghiệp chạy trên iPad.

Theo nhật báo Phố Wall, Apple đang tìm cách làm cho chiếc máy tính bảng iPad của hãng trở nên hấp dẫn hơn với đối tượng khách hàng doanh nghiệp bằng việc hợp tác với các nhà phát triển ứng dụng để tạo r​a các ứng dụng doanh nghiệp chạy trên iPad.

Máy tính bảng iPad của Apple. (Nguồn: engadget)

Đây được cho là một trong những nỗ lực của “Gã khổng lồ” công nghệ điện tử nhằm cứu vãn tình trạng kinh doanh ảm đạm của iPad thời gian qua.

Cũng theo nhật báo Phố Wall, Apple đang hợp tác với 40 nhà phát triển ứng dụng cho doanh nghiệp trong một dự án nội bọ có tên gọi “Chương trình đối tác di động” (MPP).

Các thành viên trong nhóm làm việc của Apple được cho là đang phát triển các ứng dụng iOS cho các doanh nghiệp, chẳng hạn như các chương trình kế toán và máy tính tiền kỹ thuật số. Apple cũng khuyến khích các nhà phát triển cộng tác và tạo ra các ứng dụng làm việc khác nhau. Ngoài ra, các đối tác của dự án dự kiến sẽ cử đại diện tới đ​ào tạo cho các chuyên gia kinh doanh của Apple.

Thông tin về MPP​ đã được Apple tiết lộ tới các nhà đầu tư hồi tháng Tư. Theo Nhật báo Phố Wall, mục tiêu của Apple là bán các gói ứng dụng được thiết kế cho các doanh nghiệp cụ thể và Apple cũng đang nỗ lực nối lại hợp tác với các đối tác cũ như IBM để tạo ra các ứng dụng cho iPad.

Nhật báo Phố Wall cho biết một số doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ và Canada đã tiếp cận và áp dụng các ứng dụng từ dự án vào hoạt động kinh doanh, như trường hợp một chủ nhà hàng ở Toronto. Ông này đã mua ba chiếc iPad sau khi làm việc với một số đối tác của dự án.

Ông sử dụng những chiếc iPad cho các nhiệm vụ tính tiền, giúp các đầu bếp nhà hàng quản lý đơn đặt hàng và thực phẩm một cách nhanh chóng hơn./.

Theo VietnamPlus

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?