Hàng loạt nữ đại gia sập bẫy du lịch làm đẹp

22/07/15, 23:00 Tin Tổng Hợp
Chuyến du lịch phẫu thuật thẩm mỹ ở Hong Kong nhằm vào những người phụ nữ Trung Quốc giàu vừa bị phơi bày là trò lừa đảo.

Chuyến du lịch phẫu thuật thẩm mỹ ở Hong Kong nhằm vào những người phụ nữ Trung Quốc giàu vừa bị phơi bày là trò lừa đảo.

Tờ Bình Quả ở Hong Kong đưa tin, một tổ chức y tế tại Thâm Quyến đã lôi kéo nhiều bà nội trợ giàu có, những người có vai vế trong xã hội và nhiều nữ doanh nhân thành đạt tham gia các chuyến du lịch có kèm phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhiều thanh niên trẻ, đẹp trai đã tháp tùng các quý bà nhiều tiền muốn vừa đi chơi vừa làm đẹp.

Chuyến đi kéo dài 5 ngày 4 đêm, bao gồm việc lưu trú ở khách sạn 5 sao và dạo chơi trên du thuyền vào buổi tối. Khách tham dự được thưởng thức các loại rượu, nghe nhạc và xem các nam người mẫu cơ bắp điển trai trình diễn.

Theo Bình Quả, các nữ du khách sẽ ở khách sạn ngày đầu, dự hội thảo y học trong ngày tiếp theo, rồi ngồi du thuyền dọc cảng Victoria vào buổi tối. Ngày thứ 3, phòng nghỉ ở khách sạn sẽ biến thành phòng phẫu thuật.

Các nữ du khách sẽ được tiêm Botox, hormone và dưỡng chất giữ ẩm, chống lão hóa. Tuy nhiên, điều đáng nói là các thủ thuật trên hầu hết đều do các bác sĩ giả thực hiện và nhóm này toàn dùng thuốc trái phép.

Trong chuyến du lịch, các “chuyên gia lừa đảo” sẽ thuyết phục khách mua thêm nhiều gói trị liệu. Một số phụ nữ được cho là đã chi tới 3 triệu Nhân dân tệ.

Một số nạn nhân cho biết bị thâm tím mặt và bị phát ban trên cơ thể sau khi tham gia chuyến đi.

Từ tháng 9 năm ngoái, cơ sở y tế ở Thâm Quyến trên đã tổ chức các chuyến đi, với giá lên tới 38.000 Nhân dân tệ/người/chuyến. Theo Bình Quả, cơ sở này đã tổ chức được ít nhất 8 chuyến và mỗi tháng kiếm được 9 triệu Nhân dân tệ.

Hoài Linh

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc