Con trai “bố già” Mexico từng “tiết lộ” về cuộc vượt ngục trên Twitter

14/07/15, 08:39 Thế giới

Có vẻ như con trai của Joaquin Guzman đã biết trước về cuộc đào tẩu đang gây chấn động dư luận của “bố già”, thậm chí anh ta còn “bóng gió” về nó trên Twitter.

Trùm ma túy Joaquin Guzman (giữa) trong chuyến áp giải năm 2014.

Hôm 12/7, trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman, hay còn gọi là “El Chapo” đã vượt ngục khỏi nhà tù có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất Mexico.

Hai bài đăng từ một tài khoản Twitter được cho là có liên quan tới Ivan Archivaldo Guzman Salazar, 1 trong 3 người con của El Chapo với người vợ đầu tiên, đã đưa đến một nhận định rằng, cuộc vượt ngục không hoàn toàn là một bí mật.

Cụ thể, bài đăng gần đây nhất của tài khoản này là vào Thứ Ba (6/7), với nội dung tuy không rõ ràng nhưng có tính thuyết phục nhất: “Rồi mọi thứ cũng sẽ đến với những ai biết chờ đợi”.

Còn bài đăng trong ngày 8/5 thì khá khiêu khích và có sự liên quan khi đặt nó vào trong bối cảnh vụ vượt ngục. Guzman “con” cho hay, anh ta đang tập hợp những người có vũ khí và hứa rằng “ông trùm sẽ sớm trở lại”.

Phía Twitter hiện vẫn chưa xác nhận về tài khoản của Ivan Guzman, cũng như chưa có thông tin chắc chắn nào về việc anh ta là người đăng các bài viết.

Về cuộc vượt ngục hôm Thứ Hai (12/7) vừa qua, theo nhà chức trách, El Chapo đã vượt ngục thông qua một đường hầm hẹp dẫn từ khu nhà tắm ra một hành lang khá rộng và được xây dựng công phu với độ dài hơn 1 km. Trong hành lang này còn có cả hệ thống thông gió, đèn điện và một chiếc xe máy được cải tiến để hoạt động trên đường ray.

Guzman được mệnh danh là “Vua của những đường hầm” vì từng xây dựng nhiều hành lang buôn lậu ngầm ngay bên dưới khu vực biên giới Mỹ – Mexico. Biệt danh của El Chapo là “Gã lùn” vì ông chỉ cao khoảng 1m53, có lẽ vì vậy mà đường hầm có chiều cao khoảng 1m6 để ông dễ dàng di chuyển khi vượt ngục. Đây là lần thứ 2 ông trùm này trốn thoát sau lần vượt ngục ở một nhà tù khác vào năm 2001 và bị bắt vào năm 2014.

Trong khi đó, con trai của Guzman từng bị kết án 5 năm tù tại Mexico vì dính líu đến hoạt động rửa tiền, tuy nhiên anh ta được trả tự do vào tháng 4/2008 sau khi một thẩm phán công bố rằng, không có bằng chứng về việc số tiền anh ta sử dụng để mở hai tài khoản tại ngân hàng là tiền buôn bán ma túy.

Theo ANTĐ

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!