Thưởng “nóng” Ban chuyên án phá vụ thảm sát tại Bình Phước

11/07/15, 14:15 Tin Tổng Hợp
TTO - Lãnh đạo Bộ Công an, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã khen ngợi, thưởng "nóng" cho các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng phá án vụ thảm sát 6 người, bắt được nghi can.

TTO – Lãnh đạo Bộ Công an, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã khen ngợi, thưởng “nóng” cho các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng phá án vụ thảm sát 6 người, bắt được nghi can.

Thưởng nóng cho Ban chuyên án – Ảnh: Gia Minh

Buổi lễ tổ chức lúc 12g30 trưa nay 11-7 tai trụ sở UBND huyện Chơn Thành.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cũng đã có buổi gặp mặt đông viên khen thưởng “nóng” cho Ban chuyên án vụ sát hại 6 người ở Bình phước.

Ông Nguyễn Văn Trăm, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã chúc mừng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Phước và các địa phương đã phối hợp phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Trăm cũng thay mặt lãnh đạo tỉnh thưởng nóng cho Ban chuyên án 50 triệu đồng.

Tại buổi lễ, thượng tướng Lê Quý Vương đã công bố thư khen ngợi của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.

Bức thư có đoạn: Sau khi vụ án xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục cảnh sát, tổng cục an ninh phối hợp cùng Công an Bình Phươc, Công an các địa phương đã khẩn trương điều tra, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khen ngợi rằng đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an nhân dân VN. Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát phối hợp Công an Bình Phước khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ sự việc, sớm đưa ra xét xử.

Đồng thời Bộ trưởng Bộ Công an cũng ra quyết định thưởng nóng cho 14 đơn vị tham gia phá án mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Trăm (đứng) phát biểu tại buổi lễ – Ảnh: Gia Minh
M.LUẬN – G.MINH

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?