Trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

01/12/11, 18:25 Thảm họa

Trong bối cảnh Hội nghị hàng năm của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Nam Phi, cùng nhìn lại hình ảnh trẻ em sống ở những khu vực được coi là ô nhiễm nhất hành tinh.


Hội nghị của LHQ lần thứ 17 về biến đổi khí hậu năm nay dự kiến sẽ gặp muôn vàn khó khăn bởi mâu thuẫn giữa các quốc gia dường như rất khó giải quyết. Trong khi đó, tình trạng ô nhiễm ở các nước nghèo và đang phát triển đang tăng từng ngày.


Trẻ em nghèo chính là những nạn nhân trực tiếp của tình trạng ô nhiễm môi trường, do sự tăng trưởng nền kinh tế quá nóng ở những nước đang và chậm phát triển. Hình ảnh trẻ em chơi ở bãi rác, sống cạnh nguồn nước thải dường như ngày càng phổ biến bởi tình trạng ô nhiễm lan rộng khắp nơi.


Dưới đây là hình ảnh trẻ em ở các nước đang phát triển sống chung với rác thải khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Bé trai đắm mình trong ao nước đen ngòm cạnh một bãi rác thải ở thủ đô Jakarta,
Indonesia hôm 5/6/2009.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Bé trai bơi giữa con sông Sabarmati ngập kín rác thải ở bang Ahmedabad, miền tây
Ấn Độ hôm 20/8/2010.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Cậu bé người Trung Quốc bơi giữa hồ nước nổi váng xanh vì ô nhiễm ở Thanh Đảo,
Sơn Đông hôm 15/7/2011.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Bãi rác độc hại là sân chơi của hai cậu bé nghèo ở New Delhi, Ấn Độ hôm 10/11/2011.
Tình trạng đất chật người đông cùng lượng rác thải gia tăng không ngừng khiến trẻ em
nghèo không có cơ hội được tiếp cận với những sân chơi sạch sẽ.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Bé gái chơi với những chiếc cốc nhựa ở một bãi rác cạnh khu ổ chuột Greater Buenos
Aires, Tây Ban Nha ngày 16/8/2002. Với tình trạng thất nghiệp lên tới 21,5%, nợ công
ở mức kỉ lục cộng với lạm phát khiến 1/4 trẻ em sống trong cảnh thiếu ăn.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Cậu bé tìm lối đi qua bãi rác thải ngập nước sau mỗi cơn mưa ở Mumbai, Ấn Độ hôm
20/5/2008.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Hai bé gái người Trung Quốc chơi giữa lòng hồ nứt nẻ do khô hạn ở Trịnh Châu, tỉnh
Hà Nam, Trung Quốc hôm 12/2/2009. Thời tiết khô hạn bất thường khiến nhiều nơi ở
Trung Quốc mất mùa do thiếu nước tưới, khiến nhiều người lâm vào cảnh thiếu ăn.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Hai cậu bé người Angola chơi bên cạnh rãnh nước thải ở thủ đô Luanda hôm 2/7/2006.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Trẻ em Thái Lan chơi đùa cùng nước lũ ở tỉnh Pattani hôm 2/11/2010.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Những đứa trẻ chơi đùa trên bãi đất trống trơn vì bị cháy rừng thiêu rụi hôm 29/8/2010.
Thời tiết hanh khô và nóng bất thường đã khiến 70% diện tích đất nước nằm dưới báo
động đỏ về khả năng xảy ra hỏa hoạn.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Trẻ em Bangkok chống chọi với cảnh lụt lội ngay giữa thủ đô hôm 17/9/2011.


Xót xa trẻ em ở những vùng đất ô nhiễm nhất hành tinh

Cậu bé 3 tuổi người Pakistan đội chiếc mũ bảo hiểm cáu bẩn vừa nhặt được ở bãi rác
lên đầu, nghênh ngang đi lại.

 

 

Trịnh Duy

(Theo Bưu điện Việt Nam)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!