Vợ con Gaddafi “đã sang Tunisia”

20/05/11, 21:56 Tin Tổng Hợp

Vợ và con gái của nhà lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi, đã vượt qua biên giới vào Tunisia, một nguồn tin nước này tiết lộ, song không rõ liệu họ đi thực hiện sứ mệnh ngoại giao hay tìm nơi trú ẩn an toàn.

Aisha Gaddafi, giữa, được bảo vệ bởi các vệ sĩ ở Tripoli hồi tháng trước. (Ảnh: Reuters)


Các Đài Truyền hình Ảrập đã dẫn lời một số quan chức Tunisia phủ nhận thông tin các thành viên gia đình Gaddafi đang ở nước này, nói rằng bà Safia và con gái Aisha đang nằm trong một danh sách cấm đi lại của Liên Hợp Quốc và vì vậy sẽ không được phép sang Tunisia. 

Tuy nhiên, nguồn tin an ninh nói trên khẳng định hai người phụ nữ đã tới Tunisia cùng một đoàn đại biểu Libya hôm 14/5 và đang ở hòn đảo Djerba phía nam, gần biên giới Libya. 

Dường như không phải họ đi cùng Shokri Ghanem, Bộ trưởng Dầu lửa Libya, người được tin là đã đào tẩu và vượt biên giới sang Tunisia vài ngày trước.

Các quan chức chính phủ ở Tripoli không đưa ra bình luận nào. 

Theo bản tin trên các đài truyền hình Al Jazeera và Al Arabiya, Bộ Nội vụ Tunisia phủ nhận việc có bất cứ một thành viên nào trong gia đình Gaddafi đang ở nước này.

Còn theo một nguồn tin thuộc phe đối lập Libya, vợ và con gái Gaddafi đang ở Djerba cùng ông này, người “bị thương trong cuộc xung đột Libya và đang tìm cách chữa trị ở Tunisia”. 

Trong khi đó, một bình luận viên về chính trị trên Đài Truyền hình Libya nói rằng, thông tin Gaddafi và các thành viên gia đình đã rời Libya chỉ là “những lời đồn đại” và là đòn “tâm lý chiến” do quân nổi dậy và phương Tây tung ra. 

Mới đây, các quan chức Italy đồn rằng Gaddafi, người lên nắm giữ quyền lực ở Libya hơn 40 năm qua, đã bị thương trong một vụ không kích của NATO ở thủ đô Tripoli hồi tháng trước.

Đài Truyền hình Libya đã chiếu hình ảnh nhà lãnh đạo này sau vụ tấn công và phát sóng một thông điệp audio, trong đó ông Gaddafi chế nhạo NATO, tuyên bố ông đang ở một nơi mà bom đạn của họ “không thể chạm tới”.  

Thanh Hảo (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?