Anh: Cá voi khổng lồ rơi từ trên trời xuống?

08/10/11, 10:48 Bí ẩn

 

Một con cá voi nằm cách bờ 800 mét

img5

Con cá voi chết nằm trên cỏ cách biển khoảng 800 mét (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)
 

Một con cá voi tấm sừng đã chết được tìm thấy trên một đồng cỏ tại Yorkshire vào tuần này, cách bờ biển khoảng 800 mét.

Tờ The Telegraph cho hay các chuyên gia tin chắc rằng nó là một con cá voi cái thuộc họ sei quý hiếm. Con cá voi này dài khoảng 10 mét.

Người ta cho rằng nó đã bị mắc kẹt trong vùng nước nông gần đó. Andy Gibson thuộc trung tâm Bảo vệ động vật hoang dã Yorkshire phát biểu trên tờ Telegraph rằng chỉ có ba trường hợp mắc cạn của loài cá này trên vùng biển Anh trong hai thập kỷ qua.

“Thật là buồn… Nó bị mắc kẹt ở vùng nước nông khoảng 1,2 m đến 1,6 m và chạm phải đáy biển.”

“Khi nó bị mắc kẹt trong tình trạng đó, nó nghiêng mình sang một bên và có thể bịt mất lỗ thở”.

Tuy nhiên, làm thế nào con cá voi này lại nằm ở một nơi cách xa biển đến vậy vẫn còn là một điều bí ẩn.

Kirsten Smith, thuộc trung tâm Bảo vệ động vật hoang dã Yorkshire, cho biết khu vực này là một đầm nước mặn, thông với biển.

“Khi thủy triều dâng cao con cá có thể đã bị đánh dạt vào đầm nước mặn và tiếp tục bị đẩy xa hơn vào bờ, và khi thủy triều xuống nó đã bị mắc kẹt lại ở đó”, bà cho biết thêm.

Tuy nhiên, việc con cá voi nặng vài tấn này được tìm thấy nằm ở giữa thảm thực vật làm cho người ta thật khó có thể hiểu được làm thế nào mà một vùng nước nông như vậy lại có thể mang nó vào bờ xa đến thế.

Nếu có người vận chuyển con cá voi này tới đó thì họ phải dùng xe tải, và phải có dấu vết để lại. Cũng không có động cơ nào để làm việc này, trừ phi người đó muốn lấy thịt hoặc để làm ra một trò đùa.

Một cách giải thích khác là con cá voi này đã bị hút lên bởi một hiện tượng thời tiết kỳ quái giống như vòi rồng và sau đó bị cuốn vào đất liền. Tuy nhiên, nếu thế cần phải có một lượng nước rất lớn và phải có bằng chứng về những tác động của thời tiết và nước lên khu đất xung quanh.

 

(Theo The Epoch Times)

 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!