Hãy bay đi thiên thần của anh và dừng lại bên anh khi nào em muốn

27/09/11, 11:44 Không đặt tên

Hãy bay đi thiên thần của anh và hãy dừng lại bên anh khi nào em muốn!



 Nó lại mơ giấc mơ mà bao ngay qua cứ lặp đi lặp lại, Trong giak mơ ấy Nó thấy mình lang thang như 1 kẻ vô hồn, chạy…bay…vượt qua tất cả chỉ để tìm kiếm 1 thứ Nó đã đánh mất, Một thứ mà Nó đã coi là 1 nửa cuộc đời của Nó, Giờ đây con tim Nó như vỡ tan thành từng mảnh, Đã đến đó đên nơi mà nó và người ấy thường tới, đã ở đó đã ở nơi mà nó và người ấy nói bao điều hẹn ước, Nhưng h đây khi nó đanh mất tất cả nó mới nhận ra Nó thật tệ, đúng vậy tình yêu của nó đã ko đủ để níu giữ yêu thương ở lại, Nó thật tệ khi những lời khuyên nhủ của người ấy với nó lại là là những lời trách móc, vậy đó khí suy ngĩ còn thiếu đi 1 lý trí trong tâm hồm để rùi nó đã đánh mắt thứ nó nghĩ cả đời này nó phải sống phải hy sinh vì nó, Người ấy đi quay lưng lại với tất cả những thứ người ấy đã dành cho Nó, Ng ấy sẽ ko phải nuối tiếc sẽ không phải buồn, phải thật vọng khi quyết định nv, chỉ là Nó thấy mình đã có lỗi rất nhiều nó chưa dành đc cho người ấy những thứ mà người ấy đáng đc nhận, Chỉ còn lại đây những tiếc nuối vơ bờ bến,

Ngày mai đây, ngày 2-9, đáng nhẽ nó sẽ được ở bên người ấy để cùng đi chơi, Người ấy vẫn thick vậy mà chỉ thick ôm Nó từ sau lưng cùng đi lang thang trên những con phố thick đc ngắm cảnh, thik đến nơi bồ hồ đi dạo xem bắn pháo hoa, và thik đc thoái mãi cho tâm hồn, Nó nhớ người ấy quá, nhớ tất cả những gì nó và người ấy đã có, Đời đúng thất là buồn cười, khí có trong tay thì ko chịu nẵm giữ, ko chịu yêu thương cho thật nhiều để khi đã biến thành bọt khí xà phòng nó mới hiểu người ấy với nó quan trong ntn, trước đây nó đã ngĩ dù có xa nhau nó cũng sẽ quên đc ngay, quên như đã từng quên bao người khak nhưng nó đã nhầm nó đa ko hiểu chính nó cần gì, nó ko hiểu đó chính là tất cả những gì nó đang có, người ấy đã vụt bay đi bay xa lắm bay đi ko quay trở lại, như những thiên thần chỉ thik xuống trần gian để dạo cảnh rùi lại bay về thiên đường, để lại con tim nó như đang rụng rời vì thương nhớ, Nó bị coi là yếu đuối, đáng thương vậy là  nó lang thang, nó bay nhảy trong những giấc mơ mong đuổi kịp thiên thần của nó để rồi khi giấc ngủ tan biến chỉ còn lại sự thực Nó đã mất người ấy thật rồi, Nó mong người ấy quay lại dù chỉ là nhìn nó lần cuối, để trái tim nó yên ổn trong bộn bề suy tính, để nó biết Ng ấy cũng đã từng yo thương nó như nó đã yo thương ng ấy, Giak mơ ấy vẫn mãi chỉ là giak mơ, một giak mơ ko có thật, Nó muốn đóng cửa con tim nó lại, muốn khóa thật chặt bao kỷ niệm yêu thương rùi vứt chìa khóa vào 1 nơi vô tận, để nó ko pải mở ra nhìn trái tim nó rỉ máu nữa, nhug cuối cùng có chôn dấu bao lâu có dấu kín như thế nào, từng ngày từng giờ những giọt máu vẫn chảy ra từ nơi con tim nó,  rỉ những giọt máu màu hồng hiện tên người ấy.

Hãy bay đi thiên thần của anh, và hãy dừng lại bên anh khi nào em muốn!

Ngày mai rồi sẽ qua đi như bao ngày khak chỉ khak là ko có người ấy bên cạnh mà thôi!

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?