Quý bà chỉ dùng đồ màu hồng trong suốt 25 năm

16/05/11, 13:32 Không đặt tên

Không chỉ diện trang phục màu hồng từ đầu tới gót chân, cô Kay Sera, 46 tuổi ở Mỹ, còn trang trí khắp căn nhà và nhuộm lông cho con chó cưng với màu sắc mộng mơ.

Thường các cô bé thích màu hồng nhưng ở tuổi 46, một phụ nữ cũng say mê với thứ màu này. Cô Kay Sera, một diễn viên ở Los Angeles, thức dậy hàng ngày trên chiếc giường màu hồng, ăn bữa sáng trong bếp hồng và mặc trang phục hồng từ đầu đến chân.

Kay Sera trong ngôi nhà màu hồng. Ảnh: Barcroft.

Người phụ nữ điệu đà này khẳng định, cô chỉ mặc màu hồng trong suốt 25 năm qua. Kay nói rằng cô không thấy điều gì kỳ lạ. Cô chỉ yêu thích tự nhiên với màu hồng, sắc màu khiến cô cảm thấy lộng lẫy, đáng yêu và hạnh phúc. “Màu hồng khiến tôi cảm thấy mình đang sống cuộc sống xa hoa. Đó là màu sắc tươi đẹp nên tôi đã nhuộm hồng tất cả. Sắc màu này hấp dẫn tôi mạnh mẽ như thể một thanh nam châm”.

Kay không hề buồn chán khi quanh cô chỉ có màu hồng. Cô còn nhuộm lông cho nàng chó 4 tuổi tên là Kisses. Kay và con vật cưng dùng nước củ cải đường để tắm và để nhuộm hồng cơ thể. Kay tâm sự: “Nước củ quả hoàn toàn vô hại. Tôi chưa bao giờ làm điều gì có hại tới vật cưng nhỏ bé của mình”.

Tất cả đồ đạc của Kay đều chỉ có một màu hồng. Ảnh: Barcroft.

Kay luôn gây chú ý khi cô xuất hiện trên đường. Mọi người thường ngắm nhìn và dừng lại để tặng cho cô những vật dụng màu hồng họ có. “Một số người hâm mộ gửi những món quà màu hồng qua đường bưu điện và chúng thực sự rất ngọt ngào và dễ thương. Một số khác lại đưa cho tôi chiếc hoa tai hoặc chiếc khăn quàng cổ màu hồng”.

Theo Telegraph, nữ diễn viên này bị màu hồng ám ảnh đến mức cô đến đám tang trong trang phục hồng từ đầu tới chân. Gia đình và bạn bè cô phải học cách chấp nhận chuyện đó. Nhưng Kay có vẻ chưa tìm được anh chàng nào đồng điệu sở thích. Cô chia sẻ: “Tôi từng đi dạo với một anh chàng và chờ đợi phản ứng cuồng nộ của anh với diện mạo hồng tuốt tuột của tôi. Nhưng không có gì cả. Sau đó, anh ta nói với tôi: ‘Anh bị bệnh mù màu – tất cả màu sắc đều như nhau với anh’. Tôi không còn lời nào để nói và đó là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi cần ai đó ít nhất có thể đánh giá cao những vật màu hồng”.

Hình ảnh nhuốm hồng của Kay Sera:
 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?