44 học sinh ngộ độc vì ăn nhầm bột thông bồn cầu

06/03/19, 11:55 Việt Nam

Tưởng nhầm bột thông bồn cầu là “trà lipton Thái Lan” và “cốm canxi”, một học sinh lớp 5 đã lấy chia cho các bạn cùng ăn, khiến 44 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Học sinh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. (Ảnh qua kienthuc.net.vn)
Học sinh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. (Ảnh qua kienthuc.net.vn)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h00 ngày 4/3 tại Trường Tiểu học xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Kể lại sự việc các em học sinh cho hay, giờ ra chơi sáng 4/3, nam sinh lớp 5B tên là Quyết đã lấy một túi nylon treo trên xe máy của cô giáo Cao Thị Hà dựng trong sân trường, bì túi ghi chữ nước ngoài. Xé bỏ vỏ túi, Quyết gọi các bạn đến, chia cho mỗi người một ít, bảo “đây là trà lipton Thái Lan”.

Nhóm bạn Quyết mang bột về lớp chia cho các bạn và các em khối 1, 2 mỗi người một ít, bảo là “trà sữa” và “cốm canxi”. “Đó là thứ bột màu trắng, hạt to như hạt đường có vị cay và chua. Khi cháu cho vào miệng thấy kinh đã vội vàng nhổ ra ngoài. Một lúc sau, miệng và lưỡi đau rát”, một học sinh mô tả.

Bao bì gói bột thông bồn cầu khiến 44 học sinh trường Tiểu học Bắc An (TP Chí Linh, Hải Dương) tưởng là trà lipton Thái Lan và cốm. (Ảnh qua VnExpress)
Bao bì gói bột thông bồn cầu khiến 44 học sinh trường Tiểu học Bắc An (TP Chí Linh, Hải Dương) tưởng là trà lipton Thái Lan và cốm. (Ảnh qua VnExpress)

Hậu quả, 44 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 bị ngộ độc với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và miệng rát, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Sau khi tiến hành rửa ruột, sơ cứu ban đầu, 22 học sinh phải chuyển đến bệnh viện tuyến trên tiếp tục cấp cứu.

Theo xác minh, 4 gói bột trắng đó chuyên dùng thông bồn cầu do cô Hà mua để chiều tối mang về nhà thông tắc bể phốt, không ngờ học sinh tinh nghịch tưởng là đồ ăn được đã bóc ra chia nhau.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương thông báo phần lớn các học sinh đã bình phục, sáng 6/2 có thể xuất viện. Riêng 2 em vẫn phải điều trị thêm vì đã nuốt hóa chất vào bụng dẫn đến loét thực quản và loét dạ dày.

Hướng Dương (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?