Tân nội các Pháp khẳng định xu hướng xã hội – tự do kinh tế

27/08/14, 09:57 Kinh tế

Trong phiên họp đầu tiên, tân nội các Pháp khẳng định xu hướng xã hội – tự do kinh tế nhằm đối phó với nạn thất nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng.

Tổng thống Pháp François Hollande (Trái ) và ông Emmanuel Macron (phải) tại điện Elysée, Paris ngày 01/10/2013 (Ảnh: REUTERS/Philippe Wojazer/Files)

Theo Thủ tướng Manuel Valls, đường lối xã hội tự do kinh tế là giải pháp duy nhất trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay của Pháp.

Hôm qua, Phủ Tổng thống Pháp đã công bố danh sách thành phần chính phủ mới, bao gồm 16 Bộ trưởng và 17 Quốc vụ khanh.

Chính phủ Valls 2 có một số Bộ trưởng trẻ, nắm giữ các bộ quan trọng. Bà Najat Vallaud Belkacem, 36 tuổi, là phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Bà Fleur Pellerin, 41 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn hóa.

Giới quan sát đặc biệt chú ý tới việc ông Emmanuel Macron, 36 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế. Hành động này phản ánh quyết tâm đi theo xu hướng xã hội tự do kinh tế, của Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls.

Ông Macron trước đây làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, sau đó trở thành cố vấn kinh tế của Tổng thống Hollande, rồi được bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký Phủ Tổng thống Pháp. Chính ông là một trong những người chủ trương, thúc đẩy thực hiện « khế ước trách nhiệm ». Theo đó, giới chủ được giảm đóng góp xã hội và chi phí lao động, để đổi lấy việc gia tăng tuyển dụng, giải quyết nạn thất nghiệp.

Ngay sau cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bộ trưởng, chiều nay, Thủ tướng Manuel Valls đến phát biểu tại cuộc họp của giới chủ Pháp – MEDEF. Mặc dù được dự kiến từ lâu, cuộc gặp của Thủ tướng Pháp với Hiệp hội giới chủ vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh mà phe tả trong đảng Xã hội cho rằng chính sách của chính phủ quá thiên vị cho giới chủ.

Vừa được thành lập, tân chính phủ Pháp phải đối mặt với số liệu thất nghiệp rất đáng lo ngại trong tháng Bảy, được công bố vào chiều tối nay. Thủ tướng Valls cũng thừa nhận là số liệu thất nghiệp sẽ rất xấu. Từ tám tháng vừa qua, nạn thất nghiệp liên tục gia tăng tại Pháp và trong tháng Sáu, đạt mức kỷ lục xấp xỉ 3,4 triệu người không có việc làm.

Theo Rfi 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!