Hai Giám Đốc Truyền Thông ở Hồng Kông bị Đánh Bằng Ống Kim Loại

22/03/14, 12:18 Thế giới
Một người biểu tình giương khẩu hiệu trong cuộc biểu tình ủng hộ tự do báo chí ở Hồng Kông vào ngày 2 tháng Ba năm 2014, ngay sau vụ tấn công cựu biên tập viên Lưu Tiến Đồ (Kevin Lau) của tờ Minh Báo tại địa phương. (Philippe Lopez/AFP/Getty Images)

Một người biểu tình giương khẩu hiệu trong cuộc biểu tình ủng hộ tự do báo chí ở Hồng Kông vào ngày 2 tháng Ba năm 2014, ngay sau vụ tấn công cựu biên tập viên Lưu Tiến Đồ (Kevin Lau) của tờ Minh Báo tại địa phương. (Philippe Lopez/AFP/Getty Images)

Nhiều bài báo cho biết sau gần một tháng kể từ vụ tấn công tàn bạo nhắm vào cựu tổng biên tập của tờ Minh Báo tại Hồng Kông, đã có thêm hai nhân vật cấp cao khác tại một cơ quan truyền thông Hồng Kông bị tấn công.

Hai giám đốc điều hành của tờ Hong Kong Buổi Sáng (Hong Kong Morning News) đã bị bốn người cầm ống kim loại tấn công trên một con phố thuộc khu vực Tsim Sha Tsui của Hồng Kông vào khoảng 1 giờ trưa, theo như một tờ báo công bố ba giờ sau khi xảy ra sự việc.

Thông báo từ tờ này cho biết bốn kẻ tấn công đều trùm mũ, đeo mặt nạ, đeo găng tay bảo hộ và tẩu thoát trên một chiếc ôtô. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những kẻ tình nghi, và động cơ của vụ tấn công này hiện vẫn chưa được rõ.

Hai giám đốc điều hành gồm một người đàn ông và một phụ nữ không bị thương tích nào đe dọa tới tính mạng. Họ chạy thoát với vết thương ở bàn tay, chân và cánh tay, và vẫn có thể trả lời các câu hỏi (khi ngồi trên xe lăn) tại nơi cấp cứu sau khi bị tấn công, ở Bệnh viện Nữ Hoàng Elizabeth Hồng Kông.

Tờ Hong Kong Buổi Sáng lên án mạnh mẽ vụ đánh đập, cho biết tờ này không sợ hãi hay chấp nhận chịu đựng sự tàn bạo phi pháp như vậy.

Tờ báo còn cho biết họ sẽ tiếp tục phát hành như bình thường.

Báo Hong Kong Buổi sáng được thành lập từ tháng 11 vừa qua bởi các cựu giám đốc điều hành của tờ Phương Đông Nhật Báo (Oriental Daily), cũng là một tờ báo của Hồng Kông. Hai trong số bốn nhà sáng lập đều từng làm việc tại Phương Đông Nhật Báo, đã đưa ra một thông báo vào tháng Hai rằng tờ tin tức Buổi Sáng đang trong quá trình phấn đấu trở thành một “tờ báo uy tín và khách quan.”

Đây là vụ tấn công thứ hai nhắm vào những người làm truyền thông Hồng Kông chỉ trong vòng một tháng. Ngày 26 tháng Hai, cựu tổng biên tập Kevin Lau đã bị chém và đâm sáu nhát vào lưng và dọc chân, làm dấy lên các cuộc biểu tình ồn ào tại Hồng Kông.

Nhiều nhà hoạt động và nhân vật truyền thông tại Hồng Kông thẳng thừng chỉ ra mối liên quan giữa bạo lực gần đây với Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoặc các quan chức trong chính quyền này – những người muốn hạn chế tự do báo chí ở Hồng Kông bằng cách đe dọa truyền thông ở đây.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã bắt giữ 11 người tham gia vào vụ tấn công ông Lưu, 2 trong số này khai rằng có nguồn gốc xã hội đen. Cảnh sát cho biết những kẻ này đã được thuê tấn công, nhưng không rõ ai đã thuê.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc