Nỗi Hoảng Sợ từ Các Vụ Tấn Công bằng Dao Gây Nhiều Náo Loạn ở Trung Quốc

21/03/14, 09:19 Thế giới
Người Trung Quốc phản ứng với tiếng “đâm dao” hét lên từ một con phố đông đúc ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 14 tháng Ba. Gần đây xuất hiện các vụ náo loạn diễn ra trên toàn Trung Quốc, kể từ sau vụ tấn công bằng dao điên cuồng tại Côn Minh ngày 1 tháng Ba. (weibo.com)

Người Trung Quốc phản ứng với tiếng “đâm dao” hét lên từ một con phố đông đúc ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 14 tháng Ba. Gần đây xuất hiện các vụ náo loạn diễn ra trên toàn Trung Quốc, kể từ sau vụ tấn công bằng dao điên cuồng tại Côn Minh ngày 1 tháng Ba. (weibo.com)

 

Sự náo loạn bên trong một chợ quần áo, tại thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, sau vụ bạo loạn ngày 15 tháng Ba. Bầu không khí ở Trung Quốc ngột ngạt suốt tuần qua vì dân tình hoảng loạn sau mấy vụ tấn công bằng dao gần đây. (Weibo.com)

Sự náo loạn bên trong một chợ quần áo, tại thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, sau vụ bạo loạn ngày 15 tháng Ba. Bầu không khí ở Trung Quốc ngột ngạt suốt tuần qua vì dân tình hoảng loạn sau mấy vụ tấn công bằng dao gần đây. (Weibo.com)

“Chém”, “đâm”, “chặt”, và rất nhiều từ khác có thể khiến người dân Trung Quốc nhớ đến các vụ tấn công bạo lực bằng dao và họ hết sức tránh dùng các từ này nơi công cộng. Thốt lên những từ như vậy nơi công cộng có thể làm đám đông hoảng loạn, bằng chứng là một chuỗi các sự cố đã xảy ra trong tuần qua.

Công chúng thường cảm thấy bất an, kể từ khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại Côn Minh, miền Nam Trung Quốc, vào đầu tháng, ngày 1 tháng Ba.

Gần đây có ít nhất bốn vụ náo loạn đã nổ ra tại các thành phố trên toàn Trung Quốc, nguyên nhân là bởi những tiếng đồn như “có kẻ chém người.”

Đám đông chạy tán loạn

Hai vụ náo loạn ở Quảng Châu – thủ đô của tỉnh Quảng Đông đã được báo cáo vào ngày 15 tháng Ba, theo truyền thông địa phương.

Vụ đầu tiên bắt nguồn từ một chợ quần áo đông đúc vào lúc 8.30 sáng khi các nhân viên bảo vệ đang đuổi theo một tên trộm. Khi bị bắt giữ, tên trộm đã hét ầm lên “có kẻ chém người!”

Những người nghe thấy, không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, đã tự động phản ứng bằng cách chạy và la hét, khiến cho khu vực mua sắm yên tĩnh trở nên hỗn loạn.

Phải mất khoảng một giờ để cảnh sát trấn an người dân và đảm bảo với họ rằng không có vụ giết người hàng loạt nào diễn ra ở đây cả.

Một vụ náo loạn khác xảy ra vào giữa trưa, trên một con phố đông đúc, khi một vụ cãi lộn trong cửa hàng bị hiểu nhầm thành một vụ đâm chém khác. Một lần nữa nó gây ra nỗi hoảng sợ hàng loạt.

Còn một vụ náo loạn giữa chốn đông người khác diễn ra tại Thành Đô vào hôm 14 tháng Ba, khi có người lao ra từ một trung tâm mua sắm và cùng hét lớn “chém người”, “cháy”, hay “động đất”. Vụ này hóa ra là báo động giả.

Theo báo Tin tức Trung Quốc, các vụ náo loạn tương tự đã xảy ra tại các ga tàu điện ở Bắc Kinh và Quảng Châu vào ngày 7 và 10 tháng Ba.

Bất ổn xã hội

Các vụ náo loạn do hàng ngàn người mua hàng trong vài ngày qua, nhưng hóa ra chỉ vì các báo động giả, đã dấy lên các tranh luận nóng ở Trung Quốc. Nhiều người xem đó như là phản ánh về mức độ lòng tin của cộng đồng, và cảm nhận chung về sự bất ổn trong xã hội.

“Xã hội này vốn không an toàn. Thêm vào đó một số chuyện gieo hoang mang khiến dân thường chúng tôi không thể chịu đựng nổi,” một người dùng Sina Weibo- một dịch vụ blog viết.

“An ninh đã trở thành thứ xa xỉ nhất ở đất nước này,” một người dùng Internet @Pingzhongmiao trên Weibo. “”Sự cố ở Côn Minh có một tác động rất lớn đối với Trung Quốc, tạo ra sự hoang mang trên toàn quốc. Thậm chí chỉ một từ hay một lời đồn có thể đảo lộn trật tự xã hội. “

Ngày 1 tháng Ba, tám kẻ tấn công trang bị dao dài hung hăng đi qua ga tàu tại Côn Minh – thủ phủ miền Nam tỉnh Vân Nam, và đã giết chết 29 người và làm bị thương hơn 140 người. Các nhà chức trách Trung Quốc kết luận rằng đó là một vụ tấn công của khủng bố từ vùng Tân Cương ly khai, mặc dù chưa có xác nhận độc lập về tuyên bố này.

Một vụ tấn công bằng dao khác đã khiến năm người bị chết vào ngày 14 tháng Ba tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?