Thành tích dẹp khiếu kiện

18/03/14, 00:09 Trung Quốc


Tuần trước tại Bắc Kinh xảy ra một vụ tranh chấp tai nạn xe giữa một anh chàng ngoại quốc với một phụ nữ. Rất nhiều cư dân mạng nói rằng bà ta đang giở trò “ăn vạ”. Trò “ăn vạ” này hiện rất là thịnh hành, mục đích chủ yếu là vòi tiền. Giống như trường hợp bạn nhỏ này. Đang nằm chơi ở trên tầng thì thấy một bà lão bị ngã dưới đường nên chạy xuống đỡ. Vậy mà bà ta lại đến ở lì trong nhà cậu bé để vòi tiền. 

Lại cũng có bài báo nói rằng, anh chàng ngoại quốc này đúng là đã đâm vào người ta. Đã không có bằng lái xe mà sau khi gây tai nạn xong lại còn văng tục với nạn nhân và người xung quanh. Nhưng người phụ nữ này cũng chẳng vừa, còn giả vờ là mình yếu đuối như Samuel Jackson trong phim Unbreakable vậy. Tôi cũng muốn nhắc mọi người, đặc biêt là các bạn khán giả Bắc Kinh: Ra ngoài nhớ hạn chế hít thở, và chú ý nhiều hơn đến an toàn giao thông. 

Ngoài bức ảnh về chàng trai ngoại quốc với vẻ mặt méo xẹo này ra, gần đây còn có một bức ảnh khác gây sự chú ý của cư dân mạng ở Trung Quốc. Đó chính là bức ảnh nhân viên dẹp khiếu kiện với bộ dạng đắc thắng của mình. Bức ảnh được chụp với người khiếu kiện là anh Đoàn Tân Đức, hiện đang mắc bệnh ung thư. Theo các phương tiện truyền thông, người chụp bức ảnh này là vợ của Đoàn Tân Đức. Đứng trước bộ dạng đầy đắc ý của nhân viên dẹp khiếu nại, cô tâm sự rằng mình đã khóc khi chụp bức ảnh này. 

Vài năm trước, sau khi Đoàn Tân Đức bị người của công ty nước đánh bị thương, thì hai vợ chồng họ bắt đầu khiếu kiện, vậy mà đến giờ vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Hiện cục trưởng Cục khiếu nại địa phương đã thừa nhận bức ảnh này là thật, nhưng ông ta lại lý luận rằng nhân viên dẹp khiếu kiện vì nghe tin bệnh tình của Đoàn Tân Đức có chuyển biến tích cực nên mới cao hứng. Thế nhưng, khi chúng tôi trực tiếp phỏng vấn Đoàn Tân Đức thì anh lại không nói vậy. “Kẻ nắm quyền thì nhất định là vui rồi. Tôi thì rất khổ sở. Cơ thể tôi không được khỏe. Vợ tôi khóc lóc van xin họ đừng lôi tôi đi, nhưng họ không thèm nghe. Tôi hỏi họ ai cho phép họ, họ nói là cấp trên cho phép.” 

Thực ra, dù anh ta có khiếu nại hay không, đứng từ góc độ quan chức mà xét thì không thể làm như vậy. Họ lại càng không nên có vẻ mặt hớn hở. Cứ như là được chụp ảnh cùng với Vương Phi vậy đó. Có người bình thường nào lại đi so đo với một bệnh nhân ung thư không? Nhìn vẻ mặt nhăn nhó và thân thể co rúm ró của Đoàn Tân Đức, không cần hỏi cũng biết là anh chẳng vui vẻ gì. Tất nhiên vấn đề khiếu kiện đã là vấn đề muôn thuở. Đây là quyền của người dân được Đảng quy định trong Hiến pháp. Nhưng trên thực tế quyền này hầu như không được thực thi, và người khiếu kiện cũng không giải quyết được vấn đề của mình. 

Có một bạn khán giả nhắn tin cho tôi. Không biết nói đùa hay thật… Nhận xét rằng chương trình này rất thích bôi nhọ Trung Quốc. Thực ra nếu nhìn những người dân oan ức đi khiếu kiện này, có thể nhiều người sẽ phải suy nghĩ đôi chút. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, rốt cuộc là ai đang bôi nhọ Trung Quốc đây? Gần đây, ngoài tin tức về người dân khiến kiện thường xuyên chặn đường Chu Vĩnh Khanh, hay lão hổ Chu bị hạ bệ, còn có tin tức về nhân viên truyền hình Vương Thanh Lôi bị đình chỉ công tác. Quả là những làn sóng ngầm. 

(Theo NTDTV) 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?