Tai nạn ô tô kinh hoàng tại Mỹ

16/02/14, 09:13 Thế giới

Một vụ tông ô tô liên hoàn khiến 100 chiếc xe bị kẹt cứng trên xa lộ Turnpike, bang Pennsylvania – Mỹ trong nhiều giờ, đúng vào ngày lễ tình nhân 14-2.  

Đài CBS cho biết vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương) khiến 75 chiếc ô tô khác gặp phải sự cố. 30 chiếc xe còn lại góp mặt trong vụ tai nạn thứ hai. Đã có 5 người nhập viện để điều trị chấn thương. Chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Theo trạm tin tức địa phương Fox 29,một chiếc xe kéo bị mất lái đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn kể trên. Cảnh sát cho biết do bão tuyết khiến con đường bị đóng băng và tài xế lái xe quá nhanh nên không làm chủ được tốc độ.

Tài xế Steven Coney kể lại ông chỉ di chuyển với tốc độ 40 km/giờ. Khi phanh lại, chiếc xe bị trượt và xoay tròn. Một chiếc xe kéo đã tông thẳng vào xe của ông Coney.

Bất chấp điều kiện băng giá do cơn bão tuyết tồi tệ gây ra, Ban quản lý xa lộ Turnpike vẫn cho phép tài xế ô tô và cả xe tải chạy trên mức quy định 72 km/giờ.

Phóng viên Jeremy Haas của đài NBC cho biết: “Lúc xảy ra vụ tai nạn, nhiều chiếc xe đã cố gắng phanh lại nhưng vẫn không kịp vì đường trơn trượt”.

Ban quản lý xa lộ Turnpike ngay sau đó ban hành “Kế hoạch X”, ra lệnh chặn tất cả các phương tiện đi lại trên cả hai chiều, mặc dù chỉ có tuyến đường phía Đông xảy ra tình trạng ùn tắc.

Sau một giờ đồng hồ, xe cứu thương vẫn không vào được hiện trường vụ tai nạn để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hai cha con chơi khúc côn cầu giết thời gian trong lúc kẹt xe

Hai cha con chơi khúc côn cầu giết thời gian trong lúc kẹt xe

Trong khi đó, cơn bão tuyết khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ vẫn tiếp tục càn quét về phía Bắc quốc gia này, sau khi gây ra cái chết của ít nhất 25 người, chủ yếu do tai nạn đường bộ.

Hơn 440.000 hộ gia đình tiếp tục sống trong cảnh tối tăm hôm 14-2. Giao thông bị đình trệ. Tại bang Philadelphia, 30 người bị thương trong một vụ tai nạn ô tô.

Nhiều trường học tại 8 tiểu bang từ Virginia đến Maine chưa được mở cửa lại. Gần 1.500 chuyến bay ở sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington bị hủy bỏ do thời tiết xấu. /  Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?