Bị kẹt cổ đến chết não, người đi đường ngó lơ

25/10/13, 16:42 Trung Quốc

Việc một cô gái bị kẹt cổ ở rào chắn phía sau nhà chờ xe buýt tại Bắc Kinh gần 20 phút mà không ai giúp đỡ đã khơi dậy sự bất bình trong dân chúng Trung Quốc.

Sự việc gợi nhớ đến tai nạn thương tâm của cô bé 2 tuổi Duyệt Duyệt vào năm 2011. Duyệt Duyệt bị hai chiếc xe cán liên tục và 18 người thờ ơ lạnh lùng bỏ mặc. Cô bé qua đời sau tám ngày nằm viện.

Theo tờ Bắc Kinh Buổi Sáng, cô gái có tên Lạc Lạc, 26 tuổi, bị kẹt cổ ở lan can từ 8g53 ngày 22-10 nhưng nhiều người qua đường không ra tay giúp đỡ. Mãi đến gần 20 phút sau, cảnh sát mới xuất hiện và đưa Lạc Lạc đến bệnh viện. Đến sáng ngày 24-10, các bác sĩ thông báo cô đã bị chết não.  

Lạc Lạc bị kẹt cổ giữa rào chắn phía sau nhà chờ xe buýt – Ảnh: Báo Bắc Kinh Buổi Sáng

Báo Tân Kinh dẫn lời một nhân chứng họ Uông cho biết bà đứng quan sát suốt thời gian đó, có khoảng 20 người thấy Lạc Lạc bị kẹt cổ vào rào chắn, nhưng chẳng ai dám giúp đỡ. Chờ cho đến khi cảnh sát xuất hiện, Lạc Lạc mới được đưa ra ngoài.

Nhân chứng này cho biết lúc nhìn thấy cô gái bị kẹt giữa hai lan can, bà nghĩ rằng đây là một vụ án mạng, nên không muốn đến gần. “Tôi chỉ muốn giữ nguyên hiện trường nên không tới gần” – bà Uông lý giải lý do vì sao không chạy đến giúp đỡ.

Một người khác thừa nhận do quá sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đó nên cô này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô tiết lộ có rất nhiều người đã tránh xa vì sợ.

Theo lời một nhân chứng họ Kim, lực lượng quản lý thành phố cũng chạy đến hiện trường, nhưng nghe rằng có người đã báo cảnh sát nên họ chờ cảnh sát đến xử lí chứ không đụng vào. Theo nhân chứng này, mãi đến gần 10 phút sau cảnh sát mới chạy đến hiện trường và đưa Lạc Lạc đến bệnh viện.

“Thời gian bị kẹt ở đó, nếu có ai đó giúp đỡ, có thể tình trạng của cô đã không đến mức thế này” – mẹ chồng của Lạc Lạc vừa nói vừa lau nước mắt.

“Tôi không tin rằng đó là do tai nạn. Lạc Lạc là một cô gái khỏe mạnh, không thể ngất xỉu và để cổ lọt vào giữa lan can được. Vả lại Lạc Lạc rất điệu đà, chẳng thể nào chủ động đưa cổ mình vào giữa lan can” – ông Ngụy, anh chồng của Lạc Lạc cho biết. “Thực ra chúng tôi cũng hiểu những người đi đường. Ai gặp việc này cũng không dám giúp đỡ, họ sợ mang họa” – ông Ngụy buồn bã nói.   Theo Đông Phương (Tuổi Trẻ)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng