Nhà hàng của Châu Kiệt Luân bị tố “vừa bẩn vừa rẻ rúng khách hàng”

26/09/13, 17:39 Giải trí

(Dân trí) – Nhà hàng của ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng người Đài Loan – Châu Kiệt Luân vừa mở được một tháng đã bị khách hàng chê bai rất nhiều vì dịch vụ và vệ sinh kém.

Nhà hàng của Châu Kiệt Luân bị tố vừa bẩn vừa rẻ rúng khách hàng

Quán ăn có tên Rooftop Restaurant được quảng cáo rầm rộ bởi chính nam ca sĩ đa tài. Nhà hàng mới mở cửa và đi vào hoạt động hồi tháng trước.

Rooftop Restaurant là kết quả hợp tác kinh doanh giữa Châu Kiệt Luân và hai người bạn. Nơi đây có tổng cộng 16 đầu bếp với bếp trưởng từng làm việc tại một nhà hàng nổi tiếng ở Đài Loan.

Thực đơn cũng do chính Châu Kiệt Luân cẩn thận chọn lựa. Để đảm bảo chất lượng và uy tín của nhà hàng mới mở, ngôi sao 34 tuổi thậm chí còn hứa rằng anh sẽ tới thăm nhà hàng hai lần một ngày để đảm bảo mọi việc được thực hiện quy củ.

Châu Kiệt Luân (thứ 2 từ trái sang) tại lễ khai trương nhà hàng
Châu Kiệt Luân (thứ 2 từ trái sang) tại lễ khai trương nhà hàng

Tuy vậy, tất cả những lời quảng cáo này hóa ra đều sai sự thật khi những gì mà khách hàng trực tiếp trải nghiệm ở đây hoàn toàn trái ngược. Về vấn đề vệ sinh thực phẩm, có khách hàng đã tìm thấy một mẩu nilon lẫn trong đĩa rau xào. Một khách hàng khác phải yêu cầu đổi bộ dao nĩa vì bộ được đem lên phục vụ vẫn còn dính thức ăn trên đó.

Về mặt dịch vụ, nhiều khách hàng cho rằng nhân viên nhà hàng thô lỗ với khách, ngoài ra, họ còn bắt khách phải chờ quá lâu mới phục vụ, thường khách phải ngồi đợi một tiếng mới có đồ ăn mang lên. Điều khó chịu nhất là dù dịch vụ và vệ sinh như vậy nhưng giá tiền lại đắt hơn hẳn những nhà hàng khác.

Đứng trước những phàn nàn của khách hàng, quản lý của Rooftop Restaurant cho biết họ sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ và vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, nhà hàng cũng sẽ tính toán lại để có thể đưa ra một mức giá phù hợp hơn. Hiện tại, Châu Kiệt Luân không có phản hồi gì trước những lùm xùm mới xảy ra ở nhà hàng của anh.

 
Bích Ngọc
Theo Singapore News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?