3 khám phá đến từ giấc mơ: Google, kiếm huyền thoại và súng

11/01/16, 11:45 Tri thức

Bạn có tin rằng những phát minh quan trọng có thể thay đổi thế giới đến từ cảm hứng trong những giấc mơ?

Google

Google CEO Larry Page speaks at a news conference at the Google offices in New York, May 21, 2012. (AP Photo/Seth Wenig)
Cựu CEO Google Larry Page phát biểu tại một cuộc họp báo tại trụ sở Google ở New York, vào ngày 21 tháng 5 năm 2012. (AP Photo/Seth wenig)

Năm 1996, Larry Page, một sinh viên Đại học Stanford 22 tuổi, đã có một giấc mơ, trong đó ông đã tải về toàn bộ các trang Web và xem xét các liên kết giữa các trang web. Ông đã viết xuống những gì mơ thấy và nó đã trở thành cơ sở của một thuật toán cho công cụ tìm kiếm. Đây là sự khởi đầu của Google, theo Business Insider.

Những bảo kiếm huyền thoại không thể hỏng

Chen Shih-Tsung explains the chemical reactions crucial to successful swordmaking. (Matthew Robertson/Epoch Times)
Ông Trần Thi Tông giải thích những phản ứng hóa học quan trọng để rèn kiếm thành công. (Matthew Robertson/Epoch Times)

Nhà luyện kiếm Trần Thi Thông nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Quốc nhờ những thanh kiếm của mình. Những thanh kiếm của ông có thể chẻ đá và có tính đàn hồi cao, trong cuộc phỏng vấn với tờ Epoch Times vào năm 2009, ông có thể dễ dàng uốn cong thanh kiếm đến 60 độ.

Nghệ thuật rèn những thanh kiếm này đã thất truyền khi ông Trần bắt đầu làm những cây kiếm này. Những người cộng sản đã đốt các sách ghi chép kiến thức truyền thống trong suốt cuộc Đại Cách mạng Văn hóa.

Ông đã lấy lại những kiến thức thông qua nghiên cứu, nhưng những bí mật nghề nghiệp của ông phần lớn là được lĩnh hội qua những giấc mơ và nhận sự chỉ dạy của thiên nhân, ông chia sẻ. Ông dè dặt mô tả lại những cảnh tượng rực rỡ, ông nói rằng hầu hết người hiện đại sẽ không tin điều đó.

Ông ngồi thiền một giờ trước khi bắt đầu mài kiếm. Ông nói để tạo nên những thanh kiếm này thì yếu tố con người và tinh thần là không thể thiếu.

Loại súng đã giúp thay đổi cục diện Thế chiến II

A device invented by David B. Parkinson that combines data from an altitude converter, tracker, and other information. The resulting electric currents are used to control guns and shoot down German aircraft in WWII. (Public Domain)
Một thiết bị được David B.Parkinson phát minh đã kết hợp dữ liệu từ một thiết bị chuyển đổi, theo dõi độ cao và các thông tin khác. Các dòng điện thu được đã được sử dụng để kiểm soát súng và bắn hạ máy bay của Đức trong Thế Chiến II. (Public Domain)

Vào năm 1940, David B.Parkinson đang làm việc cho phòng thí nghiệm Bell Telephone ở New Jersey, phát triển một thiết bị tạo âm nhạc bằng phương pháp điện tử. Ông đã có một cơn ác mộng, trong đó ông đang giữ một cấy súng phòng không và mỗi lần ông bóp cò súng thì một chiếc máy bay của Đức Quốc xã bị bắn rơi. Ở một bên mặt của khẩu súng, ông nhìn thấy một chiết áp.

Ông nghĩ về nó sau khi thức dậy và nhận ra rằng chiết áp có thể được thiết kế lại như một “bộ não” điện cho súng phòng không. Giấc mơ và sự phát triển vũ khí này được đã được mô tả trên Tạp chí Milwaukee ngày 30/5/1945.

Trong những ngày đầu tiên khẩu súng mới được sử dụng, người Đức đã mất gần 200 máy bay. Parkinson đã giành được một giải thưởng của Tổng thống và một huy chương của Viện Franklin.

Thanh Phong dịch từ Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng