“Ông vua” kỷ lục xếp bài

11/07/11, 08:46 Tin Tổng Hợp

Từ niềm đam mê xếp bài của mình khi mới 8 tuổi, anh Brian Berg, 30 tuổi, hiện đang cư trú tại bang Iowa, Mỹ, hiện đã trở thành một kiến trúc sư bậc thầy trong việc xây dựng các tòa nhà từ những quân bài. 


Berg bên cạnh tòa tháp trọc trời cao gần 6 m được xây dựng từ 1.060 bộ bài

Berg đã hoàn thiện nghệ thuật xếp bài của mình trong gần 30 năm qua, cộng với việc được đào tạo để trở thành một kiến trúc sư chuyên nghiệp từ trường Đại học Harvard, Berg dường như đã không có đối thủ trong bộ môn “xếp bài” và anh đã tự tay phá vỡ những kỷ lục mà mình tạo ra trong suốt những năm qua.

“Tôi vận dụng những kiến thức về kiến trúc trong quá trình xếp bài. Do am hiểu cấu trúc hình học cũng như trọng lượng của mỗi quân bài nên các công trình của tôi rất kiên cố và ít khi bị đổ”, Berg cho biết.

Tòa lâu đài của Cô bé Lọ Lem tại Orlando, Florida năm 2004

Trong năm 2006, Berg đã lập kỷ lục Guinness thế giới với việc tái dựng lại hình ảnh của tòa tháp trọc trời tại Dallas, Texas, Mỹ, cao gần 6 m và sử dụng tới 1.060 bộ bài. Ngoài ra, Berg còn được biết đến với những kỷ lục khác như tòa tháp đôi New York, Mỹ, hay lâu đài của Cô bé Lọ lem…

Công trình đồ sộ nhất mà Berg từng xây dựng đó là khu tổ hợp Venetian Macau, tác phẩm này đã phá vỡ mọi kỷ lục của cá nhân anh với việc sử dụng hơn 4.000 bộ bài, hay nói cách khác là 219.000 quân bài đã được xếp chồng lên nhau. Berg đã mất tới 44 ngày để hoàn thành công trình này.


Berg cùng với công trình Venetian Macau

Berg chia sẻ: “Tôi không bao giờ đặt những quân bài một cách ngẫu nhiên mà luôn luôn theo một kỹ thuật xây dựng để đạt được mục tiêu về thị giác hay cấu trúc nhất định. Tất cả những quân bài được đặt ở góc chuẩn để có thể giữ cho những quân bài khác không bị đổ hoặc bị uốn cong dưới trọng lượng của những quân bài xếp trên. Điều quan trọng là tất cả những công trình của tôi đều không hề sử dụng một chút keo dán nào.”

Tuy nhiên, Berg cho biết thêm rằng, anh không chỉ thích xây dựng mà còn thích phá hủy những công trình mà anh đã tạo nên. Phương pháp phá hủy yêu thích của Berg là sử dụng một chiếc quạt, anh chia sẻ: “Khi dùng quạt để thổi bay các lá bài bạn có thể kiểm soát được hướng gió cũng như mức độ thiệt hại nếu bạn điều chỉnh tốc độ gió. Rất thú vị khi xem những tòa tháp cao bị lắc lư trong gió, chúng ta có thể xem những bức tường, cột trụ hay những bộ phận khác của tòa nhà bị sụp đổ trước. Thông qua quá trình quan sát, tôi đã học được rất nhiều điều về vật lý trong quá trình xây dựng hay dỡ bỏ những công trình của mình”

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?