Không được làm chính trị gia vì quá đẹp

16/08/13, 20:16 Tin Tổng Hợp

Một nữ ứng cử viên chạy đua vào Hội đồng Thành phố ở Iran bị từ chối kết quả mặc dù đủ phiếu bầu vì lý do “quá hấp dẫn”.

[Caption]
Nina Siahkali Moradi được cho là quá xinh đẹp để trở thành chính trị gia tại Iran. Ảnh: Plus.google.com

Tờ Independent đưa tin cô Nina Siahkali Moradi, 27 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, nhận được 10.000 phiếu bầu trong cuộc bầu cử của thành phố Qazvin, Iran. Cô xếp thứ 14 trong tổng số 163 ứng cử viên tranh cử.

Theo quy định, Hội đồng Thành phố chỉ nhận 13 người đầu tiên trong danh sách còn người thứ 14 là “thành viên dự khuyết đầu tiên”. Tuy nhiên, sau khi thị trưởng đã nhậm chức, cô Moradi bị loại.

“Chúng tôi không muốn hội đồng thành phố biến thành sàn diễn thời trang”, một quan chức cấp cao của Qazvin nói với Times.

Phong trào Quốc tế về Nhân quyền tại Iran cho biết việc loại bỏ tư cách của cô Moradi dường như là vì cô “không tuân thủ những quy tắc của đạo Hồi” và các tranh ảnh cổ động trong chiến dịch tranh cử của cô chính là cơ sở để các đối thủ bảo thủ khiếu nại.

“Gần 10.000 người bỏ phiếu cho tôi và theo đó tôi phải trở thành thành viên dự khuyết thứ nhất của Hội đồng Thành phố”, cô Moradi nói với báo chí địa phương.

Lệnh không thừa nhận đang được xem xét lại, vì việc không công nhận kết quả bầu cử của ứng cử viên như trường hợp của Moradi là bất hợp pháp.

Đây là một bài kiểm tra cho tân Tổng thống Iran Hassan Rowhani, người kêu gọi đấu tranh vì quyền phụ nữ.

“Phụ nữ cống hiến nhưng không được hưởng các quyền bình đẳng. Tôi sẽ thành lập Bộ phụ trách các vấn đề về phụ nữ và trả lại quyền cho họ”, ông Rowhani phát biểu trong khi vận động tranh cử.

Vũ Hà

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?