Tìm thấy bức tượng đầu người 1.800 năm tuổi trong… bãi rác

12/07/13, 02:55 Chuyện lạ

Một bức tượng đầu người có niên đại 1.800 năm tuổi vừa được các nhà khảo cổ Anh tìm thấy trong một bãi rác.

Bức tượng cổ 1.800 năm tuổi
Bức tượng cổ 1.800 năm tuổi

Những nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Durham, Anh đã khai quật một bãi rác lâu đời và bất ngờ tìm thấy cổ vật quý. Xưa kia, ở nơi bãi rác cổ này, người ta từng xây dựng một nhà tắm công cộng theo kiến trúc La Mã, nằm gần pháo đài Binchester. Vì bãi rác này đã có từ lâu nên các nhà khảo cổ thử tìm tới thị trấn Bishop Auckland, hạt Durham để tiến hành khảo cổ.

Bốn mặt của bức tượng
Bốn mặt của bức tượng

Thật bất ngờ khi họ ngay lập tức tìm được một bức tượng đá chạm khắc hình đầu người có niên đại từ thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3. Bức tượng cao 20cm, rộng 10cm, nằm giữa một đống gạch đá vụn vỡ.

Nhà tắm công cộng xưa kia từng nằm trên bãi rác này đã không được sử dụng kể từ thế kỷ thứ 4, sau đó, người dân địa phương sử dụng nhà tắm làm nơi chứa rác. Giờ đây, những căn phòng đổ nát chứa đầy rác.

Trước đây, nơi này từng là một nhà tắm công cộng
Trước đây, nơi này từng là một nhà tắm công cộng

Cách đây 2 năm, một bàn thờ nhỏ có từ thời La Mã cũng được tìm thấy gần bãi rác này. Chiếc bàn thờ có những dòng chạm khắc tôn vinh một vị tướng chỉ huy tại pháo đài gần đó. Nhiều khả năng bức tượng đầu người và chiếc bàn thờ đều thuộc một miếu thờ nhỏ được xây dựng bên trong căn nhà tắm công cộng khi xưa.

Hiện tại, các nhà khảo cổ chưa thể khẳng định bức tượng đầu người này chính xác khắc họa chân dung ai hoặc mang ý nghĩa gì, có thể đây là hiện thân của một vị thần địa phương bởi ở vùng biên giới phía Bắc này, người dân có những vị thần riêng chuyên chăm nom, bảo vệ cho đời sống an bình của người dân.

Bức tượng đầu người có kích thước tương ứng với thực tế khiến các nhà khảo cổ tin rằng nó từng thuộc về một bức tượng có kích thước giống như người thật. Họ cũng đã tìm thấy những mẩu vụn vỡ ở phần cánh tay và chân của bức tượng tại khu vực gần đó.

 
 
Pi Uy
Theo The History Blog

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao