Kiếm bội tiền nhờ bán sữa mẹ cho người lớn

04/07/13, 21:09 Chuyện lạ

Những bà mẹ trẻ đang được các trung tâm môi giới thuê để cho sữa những người giàu có tại thành phố Thâm Quyến, phía nam Trung Quốc. Họ có thể kiếm được 8.000-15.000 NDT (1.300-2.500 USD)/tháng nhờ công việc này.

 


Đối tượng khách hàng của dịch vụ này là những em bé có phụ huynh không tin tưởng vào chất lượng sữa bột cho trẻ em tại Trung Quốc cho tới những người trưởng thành tin rằng sữa mẹ sẽ tăng cường thể lực, tờ Southern Metropolis Daily đưa tin.

Lin Jun, tới từ tỉnh Hà Nam cho biết anh đang cố gắng mở việc bán sữa mẹ cho những người giàu có tại Trung Quốc.

Công việc của anh là tìm những bà mẹ trẻ cho các khách hàng của mình, sau đó thu của khách hàng 6.000 NDT tiền lệ phí và 2.000 NDT từ các bà mẹ.

Sau đó, các bà mẹ và khách hàng tự thỏa thuận về giá cả với nhau. Lin cho biết một vài bà mẹ trẻ có thể kiếm được tới 120.000 NDT trong thời gian 8 tháng.

“Sữa mẹ là loại thuốc bổ tốt nhất, đặc biệt cho những người vừa trải qua phẫu thuật,” Lin nói. “Nếu cần thiết, khách hàng có thể bú trực tiếp từ bầu sữa của các bà mẹ trẻ,” anh nói thêm.

Lin cho biết nhiều bà mẹ trẻ mà anh thuê tới từ nông thôn và nghèo khó. Do đó, những bà mẹ sẽ hiếm khi từ chối yêu cầu của khách hàng miễn là họ trả đủ tiền.

He Mei, bà mẹ 25 tuổi mới sinh con hai tháng, cho biết cô quyết định bán sữa mẹ để kiếm tiền ăn học sau này cho con. Chồng Mei làm việc tại một nhà máy ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) và kiếm được 2.000 NDT/tháng. Số tiền này không đủ để nuôi cả gia đình.

Cô đã gửi con cho mẹ chồng chăm để làm việc cho trung tâm môi giới của Lin và kiếm được 8.500 NDT/tháng.

Lin cho biết anh có kế hoạch đi khắp Trung Quốc, thuê thêm nhiều bà mẹ trẻ cho các đại lý địa phương. Anh sẽ phỏng vấn các bà mẹ và kiểm tra sức khỏe của họ trước khi mang việc tới cho họ.

Một khi được thuê, các bà mẹ không phải làm gì ngoài việc cho sữa và chăm sóc khách hàng thông qua hợp đồng lao động sẽ miêu tả họ là vú nuôi, đầu bếp hay người dọn dẹp và không đề cập gì tới việc cho sữa. Mỗi bà mẹ sẽ làm việc trong vòng 6-8 tháng, Lin nói.

Khách hàng của anh, cả những ông bố bà mẹ cẩn trọng và những người trưởng thành, những người cảm thấy cần tăng cường sức khỏe, cũng sẽ tham phỏng vấn các bà mẹ.

Các khách hàng quan tâm nhiều nhất về tình trạng sức khỏe của các bà mẹ, sau đó mới tới tính cách của họ, Lin nói.

Tuy nhiên, Zhang Maoxiang, giám đốc trung tâm dinh dưỡng, Bệnh viện Nhân dân số 2 Thâm Quyến, cảnh báo về những rủi ro y tế nếu bà mẹ cho sữa đổ bệnh.

Sầm Hoa(Theo Sina)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao