Phim tài liệu Trung Quốc Tự do gây sốc cho các đại biểu bang Connecticut

07/06/13, 20:32 Thế giới


Bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng” đã được trình chiếu vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05 tại Tòa Thị chính bang Connecticut.

“Sốc! Rất sốc!” ông Joseph Crisco, Thượng nghị sĩ bang Connecticut và Chủ tịch Ủy ban Bảo hiểm và Bất động sản nói. Bộ phim kể về câu chuyện của hai học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và tra tấn bởi chế độ Trung Quốc.

Trình chiếu và thảo luận về bộ phim “Trung Quốc tự do”

Ông Crisco nói rằng ông đã không nhận ra tính nghiêm trọng của cuộc bức hại, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống: “Tôi cần phải tìm hiểu thêm thông tin, và xem xem chúng tôi có thể làm được những gì.”

“Rất sáng tỏ”, Đại biểu bang Mike DeMicco nói: “Cuộc bức hại khiến người ta bất bình, nhưng đồng thời cảm thấy được khích lệ khi nhìn thấy rất nhiều người vẫn kiên định thực hành niềm tin của họ như vậy. Tự do sẽ chiến thắng.”

Trong buổi nói chuyện với Đàm Hiểu Vinh, một học giả ở Đại học Yale, người đã bị tra tấn ở một nhà tù Trung Quốc trong một năm chín tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, ông DeMicco nói rằng ông nghĩ việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công đã cho các học viên lòng can đảm để đứng lên và phơi bày cuộc bức hại. “Mọi người nên thực hành theo các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn của Pháp Luân Công”, ông nói.

“Điều đang xảy ra ở Trung Quốc có liên quan đến chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi biết rằng các sản phẩm bán trên thị trường của chúng tôi có thể được làm bởi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở trong các nhà tù và các trại lao động,” ông nói. “Chúng tôi cần thảo luận về những việc cần phải làm ở Connecticut cho Pháp Luân Công.” “Hôm nay, cuộc sống của tôi đã thay đổi”, bà Aurora D’Angona vừa nói vừa ôm chặt Jennifer Zeng sau khi xem xong bộ phim. Bà là một đại biểu của Dịch vụ Bầu cử của Đảng Dân chủ Connecticut và là trợ lý cho một số đại biểu của bang. “…khi nhìn thấy mọi người phải trả một cái giá quá đắt cho niềm tin của họ”, bà nói trong nỗi xúc động sâu sắc.

Chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công trước khi xem bộ phim, bà D’Angona nói rằng bà sẽ nói với mọi người, bao gồm các nhà lập pháp của bang mà bà làm việc, về cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Nâng cao nhận thức là điều tôi có thể làm được để giúp đỡ”, bà nói.

Quản lý Ủy ban Lập pháp bang Connecticut, bà Pam Booth, cũng rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công là phi chính trị. Bà đã nghe nói đến Pháp Luân Công khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. “Lúc đó và ngay cả đến bây giờ, các phương tiện truyền thông đều mô tả Pháp Luân Công như một nhóm chính trị. Hôm nay tôi biết rằng điều đó là không đúng”, bà nói.

Bà Booth đã từng làm việc trong một phòng thí nghiệm của trung tâm cấy ghép nội tạng ở Bệnh viện Hartford, Connecticut. Bà đã sốc và phẫn nộ trước những điều được trình bày trong bộ phim và trong suốt buổi thảo luận về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. “Hoàn toàn không thể chấp nhận được”, bà nói:  “Điều đó thật dã man. Đó là phát xít.”

Ryan Henowitz, một nhà vận động hành lang cho tổ chức phi chính phủ “Các Gia đình Lao động” cho biết, ông cảm thấy người Mỹ cần phải biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Điều xảy ra ở Trung Quốc có liên quan đến tất cả chúng ta. Việc biết về cuộc bức hại rất quan trọng. Chúng ta không chỉ đấu tranh cho quyền lợi cho chính mình, mà còn cho những người khác. Khi chúng ta mua các sản phẩm được sản xuất ở Trung Quốc, chúng ta nên biết điều này có nghĩa gì đối với những người bị bức hại.”

Đại biểu bang James Maroney đã tổ chức buổi chiếu phim. Ông cho biết bộ phim đã làm ông cảm thấy “buồn và tuyệt vời”, buồn vì cuộc bức hại và mặt khác, cảm thấy tuyệt vời khi nhắc đến tinh thần của các học viên Pháp Luân Công. Ông nói rằng ông sẽ thảo luận với các đồng nghiệp của mình về việc đề xuất một dự luật để giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

(Theo Minh Huệ Net) 

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

    SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà