Lễ vật thách cưới trong Triều đại Nhà Tống: giấy cắt hình

04/07/11, 20:56 Cổ Học Tinh Hoa

Giấy cắt hình là phong tục lễ vật cưới hỏi phổ biến trong triều đại nhà Tống.

Tục lệ cưới hỏi truyền thống của dân tộc Trung Hoa đã có những thay đổi to lớn trong triều đại nhà Tống do sự phát triển kinh tế nhanh chóng của triều đại đó. Khi cô dâu đi lấy chaồng, thì gia đình sẽ chuẩn bị của hồi môn cho cô, đó gọi là của hồi môn mang theo về nhà chồng “Bồi Liêm”. Ngoài ra, gia đình cô dâu còn phải chuẩn bị lễ vật cho gia đình chú rể, đó gọi là “Phát Liêm”.

Ngày trước khi đám cưới là “Phát Liêm”. Trước khi nhà gái mang lể vật đến nhà trai, người mai mối bên nhà trai sẽ nhờ người  mang quà với nhiều loại trái cây và giấy cắt hình màu đỏ sang nhà gái. Khi gia đình đàn gái đã nhận được quà này rồi thì họ sẽ chuyển lể vật “Phát Liêm” cho bên nhà trai.

 

Một tập tục cưới hỏi khác trong triều đại nhà Tống mà lễ vật cần phải có đó là giấy cắt hình màu đỏ với ký hiệu chữ Song Hỷ “喜”, cộng với nhiều mẫu khác. Ngoài ra các giấy cắt đỏ đó phải là do cô dâu và những phụ nữ lớn tuổi bên nhà gái làm. Tương tự như vậy, những phụ nữ lớn tuổi bên nhà trai cũng đứng ra làm các loại giấy cắt màu đỏ đó để dán trong phòng tân hôn của cô dâu chú rể, đại sảnh tổ chức tiệc để mừng cô dâu mới.

Khi lễ vật được mang đến nhà trai, họ ngay lập tức trang trí phòng tân hôn bằng cách dán giấy cắt hình màu đỏ đầy khắp. Vào ngày cưới, gia đình bạn bè và họ hàng sẽ hộ tống cô dâu đến nhà đàn trai, gia đình nhà trai sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt thịnh soạn, sặc sỡ và sắp xếp một bữa tiệc để tiếp đãi gia đình bạn bè họ hàng hai bên. Hơn nữa, những món quà của khách tặng cũng đính kèm theo giấy cắt hình với những lời chúc cho hạnh phúc của đôi tân nương. Ngày hôm sau, cô dâu sẽ cho mọi người thấy tất cả nhưng lễ vật coi như là đã hoàn tất xong lễ cưới của mình.

Lễ cưới được tổ chức như là một dịp để cho tất cả phụ nữ cũng như khách mời thể hiện tài năng cắt giấy cũng như lễ vật của họ.

Theo kanzhongguo

 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc