Rải hàng chục triệu ở ga tàu vì… quá căng thẳng

30/01/13, 12:12 Chuyện lạ

Một người lao động ngoại tỉnh gây sốc cho hàng trăm khách đi tàu ở ga Trùng Khánh tuần qua khi đột nhiên ném khoản tiền hơn 60 triệu đồng ra khắp sân ga.

Khoản tiền chính xác mà anh chàng này mang theo là 20.000 tệ (gần 67 triệu đồng). Trong một giây điên rồ, anh ta đã ném tung tóe hàng trăm tờ tiền mặt mệnh giá 100 tệ (hơn 334.000 đồng) xung quanh sảnh chờ ga Kiềm Giang (thành phố Trùng Khánh) vào khoảng 8 giờ tối.

Hành khách có mặt tại sân ga lúc đó vội vàng đổ xô tới để nhặt tiền. Cảnh sát địa phương cũng tức tốc có mặt tại hiện trường.

Sau khi niêm phong phòng chờ, cảnh sát đã giúp người đàn ông thu hồi 19.040 tệ trong vòng 10 phút, trong đó bao gồm cả 2.000 tệ mà các hành khách khách lượm được.

Số tiền mà người đàn ông rải ra sân ga Trùng Khánh. 


Người đàn ông tội nghiệp cho hay, do phải mang trong người lượng tiền mặt quá lớn nên cảm thấy cực kỳ căng thẳng, sợ hãi. Anh chàng nơm nớp lo sẽ bị cướp bất cứ lúc nào nên đã dẫn tới hành động rải tiền gây sốc như trên.

Theo tin từ tờ Bưu điện Buổi sáng Trùng Khánh, người đàn ông họ Xiang, hiện đang làm công nhân tại một công trường xây dựng ở Tân Cương và đang trên đường về nhà ăn Tết ở tỉnh Quý Châu.

Toàn bộ số tiền 20.000 tệ là lương của Xiang và 4 đồng nghiệp khác. Mấy người kia đã về nhà từ trước nên Xiang thay mặt họ nhận lương. Xiang tâm sự, anh dự định dùng khoản lương của mình để đưa bố mẹ già đi khám sức khỏe tổng quát.

Tờ báo trích lời Xiang cho hay: “Nếu tôi làm mất tiền, tôi sẽ có tội với tất cả họ”.

Cảnh sát Trùng Khánh đã liên lạc với vợ Xiang để thông báo sự việc. Người vợ nhanh chóng đáp tàu từ Quý Châu tới Trùng Khánh một ngày sau đó để giúp chồng quản lý toàn bộ số tiền trên.

Khánh Huyền
(theo Chongqing Morning Post)

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Chiếc móc câu tử thần

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Chiếc móc câu tử thần

    Chiếc móc câu tử thần