Những con người khổ vì… không biết đau

13/06/11, 08:44 Tin Tổng Hợp

Trên thế giới, có một số trường hợp ngay từ khi sinh ra đã không biết đau cũng như phản ứng thông thường với cảm giác đau để tránh sự nguy hiểm. Vậy thì không cảm giác được sự đau đớn là may mắn hay ngược lại? Có thể nhiều người cho rằng như vậy là hay nhưng những người mắc phải hội chứng này đều cảm thấy không sung sướng chút nào…

Không cảm giác được sự đau đớn là may mắn hay ngược lại?

Dưới đây là một số trường hợp kém may mắn do mắc phải căn bệnh này. 

1. Oliver Jebson

Cậu bé Oliver mới 4 tuổi, sống ở Anh, là một trong số những người kém may mắn đó. Oliver không hề biết đau là gì, với bé, những tổn thương ngoài da đều không làm Oliver mảy may đau đớn. Thậm chí có lần Oliver bị ngã và hàm răng của bé đập mạnh vào môi (với những đứa trẻ khác sẽ là rất đau) nhưng Oliver vẫn chẳng hề có một biểu hiện nào khác thường. 

Oliver (phải) cùng gia đình em.

Cha mẹ Oliver phải luôn ở bên cạnh để giữ bé được an toàn, tránh những chạm mạnh. Theo các bác sĩ, tỉ lệ người mắc bệnh này là 1/50.000. Hội chứng này không chỉ khiến Oliver không có cảm giác đau mà còn làm bé chậm phát triển. Ban đầu các bác sĩ cho rằng bé sẽ không sống được lâu, nhưng thật may mắn là Oliver vẫn qua khỏi và đang có những tiến triển tốt. 

Anh Dean, bố của Oliver, 27 tuổi, chia sẻ: “Khi Oliver mới sinh, nó chỉ lớn hơn 1 chai nước ngọt. Chúng tôi đã rất lo sợ và phải luôn ở bên cạnh bé. Oliver không giống như bất cứ đứa bé cùng tuổi nào, nó thậm chí rất thích những thứ bẩn thỉu. 

 

2. Grace Riddell

Grace, chỉ mới 4 tuổi, sống ở Castle Vale, Birmingham, Anh, đã mắc phải căn bệnh này từ khi mới sinh. Một cô bé với khuôn mặt như thiên thần mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khiến ai cũng thương xót. Bé Grace dù có bị thương, bị bỏng hay bị cào cấu đều không thấy đau. 

Thật là 1 đứa trẻ bất hạnh 

Từ khi sinh ra, bé Grace đã bị rối loạn nhiễm sắc thể. Cô bé không thể có được cảm giác đau đớn. Chính vì thế, bố mẹ bé phải chú ý đến con gái mình từng giờ từng phút. 

Không chỉ không thể cảm nhận được sự đau đớn, bé Grace thường bị mất ngủ. Grace hay tỉnh dậy khi mọi người đang ngon giấc, la hét giống như bị ai đánh, thậm chí còn tự đập đầu vào tường. Trong khi ban ngày, cô bé tỏ ra rất tình cảm, hay ôm hôn người thân.

Grace cùng gia đình của mình.

Hàng ngày, bố mẹ Grace phải canh chừng Grace rất cẩn thận. Cô bé không nhận ra những nguy hiểm đang rình rập mình. Chẳng hạn, khi đi ra đường, Grace không biết tránh xe như các bạn khác, ấm nước đang sôi cô bé cũng không biết là có thể gây bỏng nếu tiếp xúc.

 

3. Gabby Gingras

Gabby, 7 tuổi, đang sống một cuộc sống tưởng chừng như bình thường nhưng thực ra lại vô cùng nguy hiểm bởi 4 tháng sau khi sinh ra, Gabby bắt đầu không biết đến cảm giác đau đớn nên không biết cảnh giác và đề phòng. 


Bé Gabby, 7 tuổi 

4 tháng tuổi, thời kì trẻ em bắt đầu mọc răng sữa cũng là lúc Gabby tống gần như mọi thứ bé thấy vào… mồm và nhai ngấu nghiến. Cha mẹ bé đã rất sốc khi thấy máu chảy ra từ mồm con gái mình.

Trish, mẹ bé Gabby, tâm sự: “Con bé xem những thứ đó không khác gì bánh hamburger là mấy. Bất kể thứ gì trong tầm tay của Gabby, bé đều với lấy và cho vào miệng, nhai lấy nhai để”. Kinh hãi trước những hành vi bất thường của con mình, bố mẹ Gabby đã mang bé tới gặp bác sĩ. Trong suốt nhiều tháng, các chuyên gia làm đủ mọi thủ tục xét nghiệm bệnh nhưng đều không tìm ra được nguồn bệnh của Gabby

Bác sĩ đang khám cho Gabby 

Mặc dù tỏ ra thất vọng khi nghe các kết quả từ các bác sĩ về căn bệnh của bé Gabby, nhưng cô Trish không buông tay bất lực trước căn bệnh của con gái, cô đã dành nguyên một tuần để lục tung Internet nhằm tìm kiếm câu trả lời. Rồi một ngày kia đột nhiêncô nhìn thấy một số bức hình những đứa trẻ có ngón tay trông giống như bé Gabby.

Anh Steve, bố của Gabby, nói: “Đó là lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi biết con gái mình đã mắc phải căn bệnh HSAN”. HSAN là một chứng bệnh rối loạn di truyền rất hiếm gặp ảnh hưởng phần lớn đến các dây thần kinh cảm giác. Căn bệnh này đến ngày nay vẫn không có thuốc để chữa trị.

Các bác sĩ cho biết thêm: “Gabby không thể cảm nhận rõ rệt các cơn đau. Cô bé có thể tự bẻ gãy chân mình mà không hề nhận thức được chấn thương mà mình gây ra. Vậy nên nếu muốn con gái mình sống một cuộc sống an toàn, bố mẹ Gabby phải hết sức canh chừng bé.

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?