TRUNG QUỐC: Cụ già ngã vỡ đầu, người đi đường chống tay nhìn

15/08/12, 17:49 Thảm họa

Thấy cụ già ngã chảy máu đầu, cánh tay gầy run run cầu cứu, không ai buồn cúi xuống hỏi thăm cho đến khi một phụ nữ ngoại quốc xuất hiện và đưa tiền cho họ.

Vụ việc khiến nhiều người bất bình này xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 10/8. Theo như người đăng tải bức ảnh, vốn là một blogger trên mạng Weibo, thì cụ già đã bị ngã đập đầu xuống nền gạch cứng trên vỉa hè đoạn đường Huaihai West Road ở Thượng HảiTrung Quốc. Đầu của cụ bị đập mạnh, chảy rất nhiều máu.

Những ánh mắt vô cảm trước cụ già tội nghiệp khiến nhiều người bất bình.
Những ánh mắt vô cảm trước cụ già tội nghiệp khiến nhiều người bất bình.

Điều đáng phê phán là những người đi đường lúc ấy không ai buồn động tay giúp đỡ khi cụ cố gắng mấp máy môi, run run giơ cánh tay gầy gò cầu cứu. Họ đứng cách cụ già tội nghiệp vài mét, đôi mắt lãnh đạm. May mắn là đúng lúc ấy, một phụ nữ ngoại quốc đi qua đã vội chạy lại giúp. Cô lấy một chiếc khăn bông đặt dưới đầu cụ già để cầm máu.

Nhìn thấy cụ già vẻ mặt đau đớn, nằm bất động, người phụ nữ ngoại quốc đã khóc vì thương. Cô cũng tỏ ra vô cùng tức giận trước sự lãnh đạm đến vô cảm của những người khác.

Người phụ nữ ngoại quốc tốt bụng đã vội vã chạy lại giúp cụ già.
Người phụ nữ ngoại quốc tốt bụng đã vội vã chạy lại giúp cụ già.
Đưa tiền để nhờ người qua đường giúp đỡ và gọi xe cứu thương.
Đưa tiền để nhờ người qua đường giúp đỡ và gọi xe cứu thương.

Cuối cùng, vì chỉ có một mình, lại khác biệt ngôn ngữ, cô phải đưa tiền cho người xung quanh để họ giúp đỡ cụ và gọi xe cứu thương.

Nửa tiếng sau, xe cứu thương có mặt và đưa người bị nạn vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, cụ già tội nghiệp họ Qian, 87 tuổi. Cụ bị choáng, ngã đập đầu xuống đường sau cơn nhồi máu não. Hiện cụ đã tỉnh và sức khỏe trong tình trạng ổn định.

Cụ già được đưa đi đến bệnh viện sau đó.
Cụ già được đưa đi đến bệnh viện sau đó.

Vụ việc sau khi được đưa lên mạng đã gây nên một làn sóng phẫn nộ vì sự vô cảm của những người qua đường giữa đô thị văn minh, hiện đại bậc nhất Trung Quốc. Nhiều người còn tỏ ra vô cùng xấu hổ vì cuối cùng “Mạnh Thường Quân” ra tay cứu giúp cụ già lại là một phụ nữ ngoại quốc.

Theo TTVN

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?