Những chuyện lạ tại ngôi làng giàu nhất TQ

10/08/12, 07:34 Chuyện lạ

Các doanh nhân nhiều tham vọng ở ngôi làng giàu có nhất Trung Quốc cuối cùng
đã có một dịch vụ taxi hợp với tiêu chuẩn của họ – mọi taxi ở đây là trực thăng
thay vì ô tô.



Dịch vụ taxi trực thăng

Những chiếc trực thăng sẽ đưa hành khách từ Huaxi, tỉnh Giang Tô ở phía đông
Trung Quốc, tới các thành phố phụ cận trong chưa đầy 10 phút, nhà điều hành –
công ty hàng không Tongyong cho hay.

Một phát ngôn viên hãng hàng không nói: “Hành khách của chúng tôi cần tới
đích một cách nhanh chóng. Nếu không sử dụng dịch vụ của chúng tôi, họ cũng
không đi tàu. Đó là vì họ đã sử dụng trực thăng riêng”.

Đường phố thưa thớt bóng xe vì dân làng di chuyển bằng máy bay

Huaxi, nằm ở giữa trung tâm du lịch và công nghệ mới, được cho là có nhiều
triệu phú hơn bất cứ ngôi làng nào khác trên toàn quốc.

Làng Huaxi, với 2.000 cư dân chính thức, đã từ lâu được thừa nhận là làng
giàu nhất ở Trung Quốc, mỗi dân làng có ít nhất 250.000 USD trong ngân hàng.

Tòa tháp chọc trời ở Huaxi cao hơn tháp Eiffel ở Pháp, tòa nhà Chrysler ở Mỹ

Năm ngoái, Huaxi đã thể hiện sức mạnh kinh tế của mình với việc khai trương
một tòa tháp chọc trời khổng lồ, gọi là làng treo của Huaxi. Tòa tháp này cao
328m, cao hơn tòa tháp Shard ở trung tâm London, Anh 18m, cao hơn tháp Eiffel ở
Paris (324m) và tòa nhà Chrysler (319m) ở New York. ‘Làng treo Huaxi” xếp thứ 15
trong danh sách những cao ốc cao nhất thế giới.

Con bò làm bằng 1 tấn vàng

Huaxi mất 4 năm để xây xong cao ốc 74 tầng, gồm khách sạn và khu nhà ở, với
số tiền 3 tỷ NDT. Một số người so sánh cao ốc này với chiếc cúp của FiFa vì phần
đầu của nó là một khối cầu lớn làm bằng thủy tinh. Tiền dành để dựng cao ốc này
phần lớn là của dân làng, mỗi người góp khoảng 10 triệu NDT. Phó bí thư đảng ủy
của Huaxi là Zhou Li nói: “Tòa nhà là biểu tượng của chủ nghĩa tập thể”.

Phòng ăn trên cao ốc mới xây đủ chứa 2.000 người, bằng số cư dân Huaxi trước khi mở rộng

Cao ốc mới xây này có khả năng chứa toàn bộ dân cư trong làng Huaxi. Ở tầng
thứ 60 của tòa tháp không chỉ có cảnh ấn tượng để mọi người thưởng lãm mà còn có
một con bò đực được làm từ 1 tấn vàng.

Huaxi đã thay đổi đáng kể trong 30 năm qua, từ một cộng đồng làm nông nghèo
rồi trở thành một nơi làm ăn phát đạt và là một biểu tượng phát triển kinh tế
của Trung Quốc.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

    Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?