Xả thân cứu bé 1 tuổi, thiếu nữ phải hầu tòa

06/08/12, 09:23 Chuyện lạ
Chỉ vì không quản tính mạng cứu sống một em bé suýt bị xe tải nghiến qua người, cô gái 16 tuổi đã phải hầu tòa. Vụ việc đang gây bất bình trong dư luận Trung Quốc.

Vào ngày 2/7, Li Shushu, 16 tuổi, đang đi dạo trên con phố ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thì bất ngờ phát hiện một chiếc xe tải đang lao về phía bé Wenwen, khoảng hơn 1 tuổi, đứng một mình. Không nề hà nguy hiểm, Li cố gắng đẩy em bé ra khỏi đường chạy của chiếc xe nhưng cả hai bị thương nặng ở chân.

Theo nhân chứng, một chiếc xe chở khách nhỏ đã đỗ đúng luật nhưng lại che mất tầm nhìn của người lái xe tải phía sau. Một cuộc kiểm tra nồng độ cồn trong máu cho thấy người tài xế xe tải không hề uống rượu trước khi vụ tai nạn xảy ra.

“Nữ anh hùng” phải nằm viện vì vết thương khá nặng ở chân 
sau khi xả thân cứu cháu bé.
Hành động xả thân cứu người của Li được nhiều người cảm phục. Tuy nhiên, vào hôm 1/8 vừa qua, cảnh sát giao thông thành phố Phật Sơn đưa ra một bản báo cáo truy cứu trách nhiệm khiến dư luận vô cùng bất bình. Báo cáo này khẳng định Li và Wenwen mỗi người có 12,5% trách nhiệm trong vụ tai nạn, còn lại là trách nhiệm của người lái xe tải và chủ bãi đỗ xe. 

Bản báo cáo từ phía cảnh sát đang gây nên một cuộc tranh luận trong cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc. Cuộc khảo sát trên trạng mạng Sohu.com đã thu hút 25.000 người tham gia với 85% cho rằng Li không đáng phải nhận bất kỳ cáo buộc nào. Trong khi đó, chỉ có 8% ủng hộ báo cáo từ phía cảnh sát.
 
Zhao Jiangtao, một luật sư từ văn phòng luật Bắc Kinh, cho biết bất kỳ ai có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đều sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

“Nếu như Li không đồng ý với bản báo cáo của cảnh sát, cô ấy có thể nộp đơn yêu cầu thẩm định lại kết quả điều tra trong vòng 3 ngày, hoặc thậm chí là đệ đơn kiện. Tòa án có thể sẽ xem xét hành động xả thân cứu người của cô ấy và miễn truy cứu trách nhiệm”, Zhao nói.

Trong khi đó, hành động anh hùng của Li đã nhận được rất nhiều lời tán dương và khâm phục. Cô nhận được 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 160 triệu đồng) tiền quyên góp ủng hộ từ một tổ chức xã hội và 30.000 Nhân dân tệ (hơn 90 triệu đồng) tiền thưởng từ chính quyền tỉnh.

Theo TTVN 
 

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Chiếc móc câu tử thần

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Chiếc móc câu tử thần

    Chiếc móc câu tử thần