London: ‘Thành phố ma’ mùa Olympic

02/08/12, 20:38 Chuyện lạ

Các doanh nghiệp London đang chịu thiệt hại nặng khi phố xá trung tâm vắng hoe vì ít nhất 1,5 triệu người lao động phải nghỉ ở nhà để tránh làm quá tải thành phố trong mùa Olympic. Olympic đang tạm thời biến London thành ‘thành phố ma’.

1,5 triệu người London phải làm việc tại nhà trong kỳ Olympic. Các chuyên gia cảnh báo việc này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thành phố. Hàng ngàn công chức thường xuyên làm việc tại công sở ở Whitehalls đang tận dụng tối đa chế độ làm việc linh hoạt này trong kỳ Olympic. Nhiều công ty lớn, trong đó có Lloyds Banking Group và Royal Bank of Scotland đều cho phép nhân viên có thể làm việc từ xa và không cần đến văn phòng.

Các nhà bán lẻ đang cảnh báo những khu vực kinh doanh quan trọng của London đang dần bị biến thành “thị trấn ma” khi công chức, nhân viên – những người thường xuyên ăn trưa, đi taxi, tranh thủ giờ nghỉ trưa để mua sắm và uống cafe sau giờ làm việc không đi làm.

Các nhà kinh tế học cho rằng, nhân viên cũng sẽ làm việc kém năng suất hơn khi làm việc tại nhà, và đặc biệt còn bị hấp dẫn bởi những chương trình thi đấu phát trên truyền hình.

Theo Viện Nhân lực và Phát triển, hơn một nửa các công ty ở London thay đổi lịch trình làm việc trong kỳ Olympic, khuyến khích nhân viên làm việc linh hoạt hơn hoặc cho phép nhân viên xem những sự kiện chính của Olympic tại văn phòng. 30% các công ty chấp nhận yêu cầu được làm việc tại nhà của nhân viên, 17% cho biết họ linh hoạt hơn trong công việc, cho phép nhân viên làm việc những giờ giấc khác nhau, trong khi 13% khác còn chủ động khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà. Ủy ban Thương mại London ước tính 1,5 trên tổng số 5 triệu người lao động tại London  sẽ tiếp tục làm việc tại nhà trong vòng 2 tuần tới.

Các chủ cửa hàng, nhà hàng ở trung tâm London cho biết, công việc kinh doanh của họ đang bị ảnh hưởng thậm tệ khi khách du lịch và dân địa phương tiếp tục ở xa trung tâm để theo dõi các cuộc thi đấu Olympic.

Công ty nghiên cứu Experian cho biết, các cửa hàng trong trung tâm thành phố London đang chịu sự sụt giảm nghiêm trọng trong doanh thu ngay từ khi Olympic khai mạc. Số lượng người đến mua sắm tại các cửa hàng hôm thứ 6 tuần trước (trước lễ khai mạc) đã giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, và tiếp tục giảm tới 12% vào ngày thứ bảy.

Những nhà kinh doanh tại Covent Garden, một trong những khu mua sắm hàng đầu của thành phố với 44 triệu lượt khách mỗi năm cho rằng, công việc kinh doanh đang sa sút nặng nề. “Thật là tai hại. Nhẽ ra đây phải là cao điểm mua sắm nhưng năm nay thì không thế. Tôi không nghĩ là nhiều nhà kinh doanh có thể trụ được. Làm thế nào để trụ được khi mà doanh thu thậm chí không đủ bù vốn. Cửa hàng của Apple thường xuyên đông khách là thế, mà nay thì không.”

Một nhà buôn khác chuyên kinh doanh các mặt hàng phụ kiện cho biết, doanh số bán hàng của ông đã giảm 40%. “Trước Olympic mọi thứ vẫn ổn, nhưng những cảnh báo từ hệ thống Giao thông công cộng London rằng mọi người không nên vào trung tâm thành phố đã ảnh hưởng đến mọi người.”

Dân kinh doanh ở Greewich thì phàn nàn rằng du khách muốn theo dõi các sự kiện thể thao đã bị ‘hút’ ra khỏi khu vực mua sắm. Tobias Moy, chủ cửa hàng đồ cổ The Junk Shop cho biết, “Tôi tưởng sẽ đông khách đến nỗi mở cả phòng trà và một cửa hàng riêng có khu trưng bày, triển lãm. Vậy mà giờ chẳng cái gì được dùng”. Ông cho biết đã cố gắng hút khách vào cửa hàng từ khu vực cấm người đi bộ bằng cách đặt biển chỉ dẫn, nhưng đã bị cảnh cáo sẽ bị phạt 5.000 bảng.

Khi người hâm mộ đổ về khu vực Công viên Olympic tại Stratford, những phần khác của thành phố lại đang dài cổ chờ khách. “Tôi nhớ rằng trước khi Olympic diễn ra, mọi người đều nói rằng mỗi ngày đều như ngày thứ bảy. Còn giờ thì ngày nào cũng như là thứ hai đầu tuần.”, Mike Macgillivray, một người lái xe cho hay.

Trước tình trạng này, nhà chức trách Anh có thể phải điều chỉnh lại quyết định cho công chức làm việc tại nhà trong thời gian diễn ra Olympic.

Một vài hình ảnh heo hút của trung tâm London mùa Olympic:

Khu mua sắm Westfield ở Shepherds Bush tĩnh lặng một cách bất thường trong tuần qua khi người lao động và khách du lịch chọn cách ở xa trung tâm sau cảnh báo khó khăn trong đi lại.

Phố Regent quá vắng vẻ. Doanh nghiệp cho rằng, trung tâm thành phố đã trở thành ‘thị trấn ma’ trong suốt Olympic.
Những nhà hàng ở Covent Garden thường xuyên đông nghẹt khách du lịch, nay lại chịu cảnh buôn bán đìu hiu khi khách hàng tránh xa trung tâm.
Cảnh London Bridge đầu tuần này. Nhiều nhân viên công sở quyết định chọn phương án làm việc ở nhà suốt kỳ Olympic.
Ga tàu điện ngầm ở London Bridge hoàn toàn không có người ở thời điểm lẽ ra phải là giờ cao điểm.
Quang cảnh ở Millbank, bên ngoài cung điện Westminster, vào lúc 6h chiều. Bình thường, xe cộ khó di chuyển ở đây vào thời điểm này hàng ngày.
Đường phố London vắng như ngày Giáng sinh ngay ở giữa mùa hè.
Các đường phố ở khu vực mua sắm trung tâm Greenwich vắng vẻ lạnh lẽo
Một người một xe, cảnh tượng hiếm có ở London
Đây vẫn là nơi ăn trưa của dân văn phòng, nhưng nay hầu như không có khách ngay vào buổi trưa.
Nhân viên phục vụ Olympic rỗi việc mùa Olympic.

Bảo Linh (Theo DailyMail)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Chiếc móc câu tử thần

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Chiếc móc câu tử thần

    Chiếc móc câu tử thần