Bộ trưởng Ngoại giao Iceland xin lỗi vì xâm phạm quyền tự do của người dân

09/06/11, 09:21 Tin Tổng Hợp
Ông Ossur Skarphedinsson, Bộ trưởng bộ Ngoại giao, mới đây đã thay mặt Chính phủ Iceland xin lỗi vì sự đối xử mà các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng trong chuyến viếng thăm của Chủ tịch nước Trung Quốc mùa hè năm 2002.

2011-5-30-minghui-falun-gong-iceland-01--ss.jpg
Fréttablaðið, tờ báo lớn nhất Iceland, đưa tin về lời xin lỗi của ông Skarphedinsson

Lời xin lỗi đến từ bài phát biểu của Chủ tịch Nghị viện {Althingi} sau một yêu cầu từ phía bà Margret Tryggvadottir, một nghị sỹ của Đảng Hreyfingin.

Bà đã đề cập đến nhiều vấn đề khác trong bài phát biểu của mình: “Chính phủ Iceland đã xâm phạm nhân quyền, tự do ngôn luận và biểu đạt, và tự do di chuyển, và cả Cục bảo hộ tư liệu lẫn Thanh tra hành chính của Nghị viện đã kết luận rằng luật pháp đã bị xâm phạm để chống lại những vị khách đó của chúng ta.

Sau đó bà hỏi liệu chưa đến lúc để chính thức nói lời xin lỗi với những cá nhân có liên quan chăng.

Ông Skarphedinsson nói rằng rõ ràng những sự việc thế này sẽ không lặp lại khi chính phủ này vẫn còn đương nhiệm. Ông nói: “Tôi có thể, thay mặt chính phủ Government, tại cương vị này, xin những người mà đến đây vào thời điểm đó và những ai mà quyền lợi của họ đã bị xâm phạm hãy chấp nhận một lời xin lỗi.

Bà Margret hoan nghênh những lời này của ông Skarphedinsson, nhưng thúc giục chính phủ có một lời xin lỗi chính thức.

Tháng 6 năm 2002, trong chuyến viếng thăm của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, chính phủ Iceland, dưới sức ép của Giang, đã quyết định cấm các học viên Pháp Luân Công vào lãnh thổ Iceland trong một đoạn thời gian. Ngày 10 tháng 6, chính phủ Iceland dỡ bỏ việc giam giữ hơn 70 học viên Pháp Luân Công tại sân bay Reykjavik. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 11 tháng 6, chính phủ Iceland ra lệnh cho hãng hàng không Iceland Air hủy vé của hầu hết các học viên Pháp Luân Công tại các sân bay trên toàn thế giới theo một danh sách đen được cung cấp bởi ĐCSTQ. Những học viên này đến từ hơn chục quốc gia đã bị đối xử bất công tại các sân bay ở nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, và Iceland.

Vào ngày mà Giang Trạch Dân đã đến, 450 thành viên Nghị viện và nhiều nhân vật nổi tiếng đã cùng hành động và đăng tải thông cáo 4 trang trên tờ báo lớn nhất Iceland, Morgunbladid, để xin lỗi các học viên Pháp Luân Công. Thông cáo dùng ba từ tiếng Trung Quốc có nghĩa là “Lời xin lỗi” làm tiêu đề, trong khi tiêu đề tiếng Anh là “Chúng tôi xin lỗi!”

Thông cáo ghi: “Chúng tôi những người ký tên dưới đây — những công dân bình thường của Iceland — xin lỗi các học viên Pháp Luân Công và những vị khách nước ngoài gốc châu Á khác vì những hành động khó hiểu của các nhà cầm quyền Iceland liên quan đến chuyến viếng thăm cấp quốc gia đến Iceland của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chúng tôi đảm bảo với các bạn rằng những hành động này là không phù hợp với mong muốn của nhân dân Iceland.

Ngoài ra, chúng tôi kịch liệt lên án những hành động vi phạm nhân quyền của chính thể chuyên chế Bắc Kinh ở Trung Quốc Đại lục cũng như trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Trung Quốc.”

2011-5-30-minghui-falun-gong-iceland-02--ss.jpg
Thông cáo trên tờ Morgunbladid

Khoảng ba nghìn người đã tổ chức một cuộc họp quy mô lớn và biểu tình tại thủ đô của Iceland. Họ giơ các biểu ngữ ủng hộ Pháp Luân Công và dán miệng mình bằng dây băng đen để bày tỏ một cách tượng trưng rằng Chính phủ Iceland đã xâm phạm ý nguyện của người dân, và rằng họ không hài lòng với sự đối xử bất công của Chính phủ đối với Pháp Luân Công.

Trong thời gian lưu lại Iceland, Giang không chỉ không thể tránh đối mặt với những cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công, mà còn thường phải đối mặt với các cuộc biểu tình của người dân Iceland.

Theo minhhue.net 

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?