Kỳ lạ: Dải Ngân hà “đang rung như một cái chuông”

05/07/12, 19:19 Khoa học, Tri thức
Đó là kết luận của một nhóm nhà thiên văn học Canada và Mỹ, dựa trên các phát hiện cho thấy Dải Ngân hà có thể đã chạm trán với một thiên hà vệ tinh hoặc một cấu trúc lớn của vật chất tối cách đây khoảng 100 triệu năm.

Chứng cứ của suy đoán trên đến từ kết quả rút ra của cuộc Khảo sát Bầu trời Kỹ thuật số (SDSS) được thực hiện bởi viễn vọng kính quang học góc độ rộng đặt tại Đài quan sát đỉnh Apache tại New Mexico (Mỹ).

Những bộ lọc hình ảnh khác nhau từ SDSS có thể cung cấp đủ thông tin cho phép giới thiên văn học phân loại từng vật thể trên bầu trời.

Biểu đồ cho thấy vị trí của Dải Ngân hà với các thiên hà vệ tinh – (Ảnh: ĐH Nữ hoàng)

Trong cuộc nghiên cứu này, các chuyên gia thuộc Đại học Nữ hoàng (Canada) đã tập trung quan sát chuyển động tương đối của các ngôi sao trong quá trình di chuyển bên trong Dải Ngân hà, với tốc độ từ 20 đến 30km/giây, theo CBC News.

Dữ liệu do SDSS thu thập được cho thấy các chuyển động lên xuống của những ngôi sao không đồng loạt như người ta vẫn tưởng, mà thay vào đó chúng rung chuyển giống như đang ở bên trong một cái chuông trong quá trình rung.

Theo chuyên gia Brian Yanny của Fermilab (Mỹ), thiên hà của chúng ta đã va chạm với cái gì đó (có thể là một thiên hà vệ tinh hoặc vật chất tối) và nó“đang rung lên như một cái chuông”.

Còn Susan Gardener, giáo sư vật lý của Đại học Kentucky (Mỹ), cho rằng quá trình chuyển động rung của các ngôi sao có thể đang diễn ra chứ không phải do một tác động đơn lẻ nào trong quá khứ.

Theo mô hình máy tính, Dải Ngân hà sẽ ngưng“rung”trong khoảng 100 triệu năm tới, miễn nó không va chạm với bất cứ vật chất nào nữa trong thời gian này.

(Theo Thanh Niên)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?