Al Qeada treo giải thưởng gà, lạc đà với Obama, Hillary

10/06/12, 20:14 Thế giới

Thủ lĩnh một nhánh của Al Qaeda tại Somalia đã treo thưởng 10 con lạc đà cho ai bắt được Tổng thống Mỹ Obama, và 20 con gà cho đầu Ngoại trưởng Hillary Clinton. 

Fuad Mohamed Khalaf, chỉ huy cấp cao của phong trào chiến binh al-Shabab, đã chống lại phần thưởng 33 triệu USD mà chính quyền Obama vừa treo thưởng trong tuần cho ai cung cấp thông tin về 7 thành viên hàng đầu của nhóm quân Somalia này.

Tuyên bố của Khalaf được đăng tải trên hàng loạt trang web. CNN dẫn lời Khalaf nói: “Bất cứ ai đem thông tin về nơi ở của Obama và bà Bill Clinton – người phụ nữ tên là Hillary Clinton, tôi sẽ thưởng”.

Chính quyền Obama treo thưởng 5 triệu USD đối với Khalaf, và 7 triệu USD với người sáng lập phong trào al-Shabab là Ahmed Abdi aw-Mohamed. Các khoản thưởng 5 triệu USD cũng được áp dụng với những người cung cấp thông tin dẫn tới bắt giữ các đồng minh của Khalaf là Ibrahim Haji Jama, Bashir Mohamed Mahamoud và Mukhtar Robow.

Một khoản thưởng thấp hơn 3 triệu USD được treo cho đầu của Zakariya Ismail Ahmed Hersi và Abdullahi Yare.

Khalaf đã chế nhạo tuyên bố của Mỹ với đề nghị của mình, bằng cách treo thưởng “ai giúp các chiến binh tìm được tung tích của Obama và Hillary Clinton sẽ được thưởng 10 con lạc đà với Obama và 10 con gà trống cộng 10 con gà mái với Hillary”.

Thông báo mới của Mỹ đánh dấu lần đầu tiên chương trình thưởng của nước này treo thưởng với các thành viên của al-Shabab, vốn bị cáo buộc gây ra các vụ tấn công khủng bố ở Somalia, Uganda và Kenya.

Al-Shabab và Al Qaeda chính thức hợp nhất hồi đầu năm nay, dù quan hệ giữa hai nhóm đã rất khăng khít. Trong hàng ngũ của Al-Shabab có hàng trăm chiến binh nước ngoài, gồm cả những đối tượng có kinh nghiệm tham chiến trong chiến tranh Iraq và Afghanistan.

  • Hoài Linh (Theo Daily Mail, CNN, ABC News)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?