Cậu bé 14 tuổi ngất trên đường mà không ai giúp đỡ

22/02/12, 17:56 Thảm họa

Oliver Tiplady hiện đang là học sinh trung học. Vào khoảng 8h sáng một ngày tuần trước tại ga tàu điện Altrincham ở quận Greater Manchester, Oliver xuống xe để chuẩn bị đi bộ đến trường thì bỗng nhiên choáng váng và bị ngất, rồi ngã xuống nền đường xi măng. Thế nhưng, Oliver đã nằm ngất trên đường hơn 10 phút đồng hồ mà không ai đỡ cậu ấy dậy cả.

Lúc ấy là giờ cao điểm, dù Oliver mặc đồng phục và đeo cặp học sinh, nhưng trong số hàng trăm người đi lại xung quanh, không hề có một người nào dừng lại giúp đỡ. Khoảng hơn 10 phút sau đó, Oliver đã tự tỉnh lại và ngồi dậy. 


Oliver.


Ga tàu điện là nơi có rất đông người qua lại, nhưng không có lấy một người dừng lại giúp đỡ cậu bạn.

Sau khi sự việc xảy ra, Oliver có vẻ trầm tĩnh một cách lạ thường, thậm chí hơi bị stress. Cô Susan – mẹ Oliver rất buồn trước sự việc này: “Oliver là một đứa trẻ rất nhạy cảm, khi nhận ra mình bị ngất mà không có một người nào dừng lại giúp đỡ, nó đã rất buồn bã. Hi vọng là sự việc này sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực lâu dài lên con trai tôi.

Cô ấy cũng rất phẫn nộ trước thái độ của những người đi đường: “Sao tất cả bọn họ đều có thể vô cảm như vậy? Không một ai trong số họ có được sự cảm thông và lòng thương người chăng? Nếu người ngã trên đường là một kẻ nát rượu thì tôi còn có thể hiểu được cách cư xử của họ, nhưng đằng này, thằng bé chỉ là một học sinh 14 tuổi mặc đồng phục và đeo cặp sách hẳn hoi!

Người đại diện của công ty quản lý ga tàu điện Altrincham thì nói rằng trên nền đường có nút gọi cấp cứu và nếu khi ấy nhân viên của công ty có mặt tại đó thì chắc chắn sẽ tới giúp Oliver.


Cô Susan và chú Gary – bố mẹ của Oliver.

Câu chuyện này cũng gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng tại Anh. Một người bị mắc chứng đau nửa đầu tiết lộ rằng, mình cũng từng bị ngất và ngã trên đường vài lần, nhưng chẳng lần nào nhận được sự giúp đỡ của bất kì ai, vì thế chuyện của Oliver chẳng có gì là lạ cả. Có người thì cho rằng, xã hội bây giờ khó lường, chẳng may người bị ngã, ngất kia là do say rượu hay hút chích, mình đỡ anh ta dậy, anh ta tỉnh rồi lại rút dao ra dọa mình thì đúng là làm phúc phải tội. 

Người khác lại cho rằng có thể những người xung quanh kia phải đi nhanh cho kịp giờ học, giờ làm nên không dừng lại giúp đỡ được, “tuy nhiên dù thế nào đi nữa, chúng ta đều phải có trách nhiệm giúp đỡ những người gặp nạn mới phải”. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện chấn động Trung Quốc về bé gái bị xe tải chẹt qua rồi bị bỏ mặc trên đường, phải không nào? Đôi khi, sự giúp đỡ nhỏ nhoi của bạn lại có thể cứu mạng cả một con người đấy!

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?