Tìm thấy rùa khổng lồ đã tuyệt chủng tại Galapagos

13/01/12, 13:55 Chuyện lạ

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra một số lượng nhỏ “hậu duệ” của loài rùa không lồ có tên khoa học là Chelonoidis elephantopus.

Một cá thể rùa khổng lồ C.Becki ở Galapagos được cho là “hậu duệ của rùa Chelonoidis elephantopus. Ảnh: Interne

Giáo sư Ryan Garrick thuộc trường Đại học Yale của Mỹ, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, cho biết trong quá trình nghiên cứu các loại rùa khổng lồ ở Galapagos, 

các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết di truyền của rùa Chelonoidis elephantopus trong mẫu ADN của một số cá thể thuộc loài rùa C.Becki hiện đang sống ở đảo Isabela thuộc Galapagos. 

Với những kết quả thu được được sau khi so sánh mẫu ADN của rùa Chelonoidis elephantopus và các “hậu duệ” thuộc loài C.Becki, nhóm nghiên cứu đi đến kết luận rằng chắc chắn bố hoặc mẹ của những cá thể này là rùa Chelonoidis elephantopus.

Theo ông Garrick, những phát hiện mới này sẽ giúp cho các nhà khoa học có cơ sở để tin rằng vẫn còn những loài rùa khổng lồ khác bị cho là đã tuyệt chủng vẫn còn những “hậu duệ” ở đâu đó trên khu đảo Galapagos, đồng thời tạo động lực để họ tiếp tục tìm biện pháp bảo vệ những loài rùa có nguy cơ tuyệt chủng. 

Loài rùa khổng lồ ở Galapagos được biết đến như là nguồn cảm hứng giúp nhà bác học người Anh Charles Darwin nghiên cứu về thuyết tiến hóa khi ông tới khu vực đảo này. 

Các loài rùa này nặng khoảng 400 kg, dài hơn 1,80 mét và có thể sống hơn 100 năm. Trước đây loài rùa Chelonoidis elephantopus sống ở đảo Floreana thuộc Galapagos nhưng được cho là bị tuyệt chủng ít lâu sau chuyến đi lịch sử của Darwin tới Galapagos năm 1835.

Theo TTX/Tin Tức

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?