Lời nguyền 1.700 năm nhắm vào người bán rau

26/12/11, 07:20 Khoa học, Tri thức

Một lời nguyền rủa khoảng 1.700 năm trước, khắc trên một tấm chì mỏng, không phải nhắm vào vị vua hay pharaoh nào, mà chỉ đơn thuần là một người bán rau quả tại thành phố Antioch (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay).

Viết bằng tiếng Hy Lạp, tấm chì ghi lời nguyền này được bỏ vào một chiếc giếng ở Antioch, khi ấy là một trong những thành phố lớn nhất của Đế chế La Mã ở phương Đông, ngày nay thuộc đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria.

Một phần của tấm chì khắc lời nguyền

Lời nguyền kêu khấn tới Iao, tên Hy Lạp của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, xin Ngài gây đau đớn cho một người đàn ông bán rau quả tên là Babylas. Tấm bảng này còn nêu cả tên mẹ người bán rau là Dionysia.

Người dịch tấm bảng là Alexander Hollmann, thuộc Đại học Washington (Mỹ). Đoạn đầu lời nguyền có ý: Ôi Đức Chúa trời phát sấm sét sáng lòe, xin Ngài gieo đau đớn cho tên bán rau Babylas.

Tấm bảng được một nhóm khảo cổ phát hiện từ những năm 1930, và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật tại Đại học Princeton (Mỹ). Tuy nhiên, đến giờ nội dung của nó mới được giải mã đầy đủ.

Phát biểu trên LiveScience, Hollmann cho biết ông từng thấy những lời nguyền chống lại các đấu sĩ, những người đánh xe ngựa hoặc làm các nghề khác, nhưng chưa bao giờ thấy lời nguyền nhằm vào một người bán rau bình thường.

Người khắc lời nguyền không nêu tên, vì vậy các nhà khoa học chỉ có thể suy đoán qua động cơ của anh ta. “Có những lời nguyền có liên quan đến tình ái”, Hollmann cho biết. Tuy nhiên, “ngôn ngữ ở đây không giống thế”.

Có thể lời nguyền là kết quả của một cuộc cạnh tranh buôn bán, Hollmann cho biết. Ông cũng bổ sung thêm, dường như bản thân người viết lời nguyền cũng buôn bán rau quả. Nếu như vậy, có thể suy đoán cạnh tranh buôn rau quả thời cổ đại rất gay gắt.

Ban đầu, cách sử dụng phép ẩn dụ của Kinh Thánh Cựu Ước trong lời nguyền khiến Hollmann nghĩ nó được viết ra bởi một người Do Thái. Nhưng sau khi nghiên cứu phù chú ma thuật cổ đại cũng dùng phép ẩn dụ, ông nhận ra suy đoán trên không đúng.

Hải Tâm(Vietnamnet)

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Ad will display in 09 seconds

Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

    Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  • Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

    Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?