Đà Nẵng: Bánh canh cá nướng ngon và rẻ

20/12/11, 07:48 Phụ nữ & Gia đình

Đà Nẵng tháng 12, những cơn gió lạnh đầu mùa kèm theo những cơn mưa nhẹ, còn gì vui bằng ngồi cùng bạn bè ăn những món ăn ngon nóng hổi. Hôm nay chúng tớ sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn rất hợp trong ngày lạnh nhé – đó là bánh canh cá nướng!

Quán nằm bên kia cầu sông Hàn (thuộc quận Sơn Trà). Qua cầu sông Hàn rẽ phía đường Trần Hưng Đạo (Đông) đi về phía cầu Thuận Phước khoảng gần 2km, bạn sẽ thấy quán nằm ngay ở ngã ba. Quán nhỏ nhưng luôn tấp nập khách đến ăn. Khung cảnh xung quanh rất đẹp vì nằm dưới chân cầu Thuận Phước, xung quanh có rất nhiều lau, vì thế mà mọi người thường gọi là “bánh canh cầu Thuận Phước”, “bánh canh lau”, “bánh canh cá nướng”… Đây là một địa điểm thú vị để hội hè với bạn bè. Cùng ngắm cảnh và thưởng thức bánh canh nóng hổi – còn gì hơn nữa! 

Đúng theo như tên gọi thì bánh canh cá nướng được điểm xuyết một ít cá nướng, chả cá trên mặt tô kèm một ít ớt, rau. Bánh canh nấu tại chỗ nên nóng hổi, ăn kèm với cá nướng và chả cá rất hợp. Muốn ăn no thì bạn nên ăn kèm một ổ bánh mì nữa cho trọn vẹn nhé! Thường thì người ta nướng cá chỉ vàng hoặc cá ngừ rồi ướp sẵn gia vị. Vị bánh canh không phải đặc sắc nhưng lạ vì có cá nướng, lại thêm giá rẻ nữa nên quán luôn đông khách.

Giá bánh canh rất phù hợp với túi “xiền” của teen mình: 5K/tô, bánh mì 2K/ổ. Ngoài ra các bạn có thể gọi thêm cá nướng (5K/tô), hành phi 3K/tô, sữa đậu 2K/ly và nhiều thức uống khác nữa.

Theo Kenh14

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?