Trung Quốc: Cảnh sát bị sa thải giết 4 trẻ em để trả thù đời

13/12/11, 21:01 Tin Tổng Hợp

Tờ Oriental Daily trích lời của Trung tâm Thông tin của Tổ chức Dân chủ và Nhân Quyền Trung Quốc, cho biết Jin đã tốt nghiệp học vin Cảnh sát và sau đó đã bị sa thải. Theo Trung tâm Thông tin này, những hành động của Jin là để trả thù đời.

Các nhà chức trách Trung Quốc tìm cách ngăn chặn tin tức như thường lệ

Một cảnh sát bị sa thải ở Hà Nam, Trung Quốc đã sát hại 4 hoặc 5 đứa trẻ, nhưng các nhà chức trách Trung Quốc đang tìm cách che giấu vụ việc này.

Theo một bài báo của tờ Oriental Daily của Hồng Kông, chiều ngày 03 tháng 12, một kẻ bị tình nghi, tên là Jin, đã bắt cóc 5 đứa trẻ tại một công viên, đưa chúng tới một nhà kho gần đó và cắt cổ chúng, giết chết 4 đứa trẻ. Các nạn nhân khoảng từ 8 đến 10 tuổi, trong đó có một cặp song sinh.

Trung Quốc: Cảnh sát bị sa thải giết hại 4 trẻ em để trả thù đời - Tin180.com (Ảnh 1)
Sau khi bé Duyệt Duyệt bị đâm, 18 người đi ngang qua lại nhưng tuyệt nhiên không có ai quan tâm bé và đưa đi bệnh viện




Bé Xiong Maoke đã bị xe tải cán chết khi đang trên đường đi từ nhà trẻ về nhà

 

Tờ Oriental Daily trích lời của Trung tâm Thông tin của Tổ chức Dân chủ và Nhân Quyền Trung Quốc, cho biết Jin đã tốt nghiệp học vin Cảnh sát và sau đó đã bị sa thải. Theo Trung tâm Thông tin này, những hành động của Jin là để trả thù đời. Hiện tại Jin đang bị giam giữ.

Tờ Oriental Daily báo cáo rằng khuôn mặt của một đứa trẻ còn sống đầy những vết dao rạch chéo. Một báo cáo khác nói rằng tất cả 5 đứa trẻ đều bị sát hại.

Trang Dahe.net, trực thuộc tờ báo chính thức của Hà Nam, tờ “Hà Nam Nhật Báo”, đã đưa tin về vụ tấn công các trẻ em, tuy nhiên tin tức này bây giờ đã bị phong tỏa. Nó cũng được đăng tải vắn tắt trên mạng lưới QQ, và sau đó đã bị xóa. Các quan chức tỉnh Shen Qiu đã không xác minh danh tính của kẻ giết người trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên.

Những tin tức về các vụ giết người khiến người dân Trung Quốc rất đau buồn, và nhiều cư dân mạng thương tiếc cho những nạn nhân nhỏ tuổi.

Một cư dân mạng viết: “Tôi không dám tưởng tượng vẻ mặt của các em trong khi van xin Jin tha mạng tại thời điểm đó.”

Một số người khác viết: “Trong xã hội tàn nhẫn này, người dân bị áp bức bởi các quan chức đang câu kết với giới doanh nghiệp, và bây giờ những đứa trẻ vô tội trở thành tài sản thế chấp thiệt hại.”

Những bài viết này và những bình luận khác đã nhanh chóng bị xóa liên tục bởi các nhà chức trách Trung Quốc.

(Theo Đại Kỷ Nguyên)/tin180

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?